HyB: Gắn bó với ICARUS được một thời jan, mình - TopicsExpress



          

HyB: Gắn bó với ICARUS được một thời jan, mình trải wa bik bao nhiu chuyện. Xem như cha đẻ của icarus, mình vừa đứng trên phương diện Leader,Quản lý, Gamer. Từ những thời kì đâu như Mosaic, Ghost,Hiru, sau đó đến thế hệ sau được đánh já mạnh hơn với sự xuất hiện của TMH,NHQT, rồi đến jai đoạn cuối chỉ còn lại Ghost là người có kinh nghiệm, TMH là người có kĩ năng cao nhất team. Mình biết là mình khắc khe trong lối lãnh đạo, nóng tính, loại những ai không cần thiết nhưng ở giai đoạn cuối này mình đã cảm thấy quá mệt mỏi trong việc lãnh đạo. Chuyển từ vị trí solo Top, AD, sau đó là AP mid, jờ đây là jungle. Mình lun khoả lấp những chỗ con thiếu, đưa những người thích hợp hơn mình thay thế những vị trí chủ chốt. Nhưng bù lại đó mình lại thất vọng vì team càng ngày càng nảy sinh nhìu vấn đề và đi xuống : Mất đoàn kết, đã không còn vui vẻ như trước, lối đánh càng ngày càng ích kỉ mạnh ai nấy đánh, surrender...Một fần là do sự lạnh đạo của mình. Nhưng đều có lý do, như NHQT công nhận là bạn có tiến bộ, dần dần trở thành 1 sp vững chắc nhưng cái hiện tượng " Đừng núi này trông núi nọ " thì không 1 team nào chấp nhận. Mosaic có thể vững ở khu vực mid, nhưng lại có 1 lỗi đánh bảo thủ, không hỗ trợ nhìu lại hay bắt lỗi các thành viên khác gần đây. Có khi ngồi luyện tập 1 mình, cố gồng mình để tăng kĩ thuật cả nhân nhưng cảm thấy đã wá mệt mỏi. Tay đã ko còn nghe lời, đầu óc lú lẫn, cả khả năng đã không còn. Các bạn àk, nếu như không thể tiến tới dc hãy tìm 1 bến đỗ khác những người đã gắn bó lâu như Ghost ở giai đoạn đầu, TMH ở giải đoạn 2 đều có chung 1 ước mơ đó là dc hoà mình vào các giải chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp, đừng vì sự ích kỉ của mình mà đè jấc mơ của người khác xuống theo mình. Nếu các bạn nghĩ chơi cho vui thì ở đây những người gắn bó vs ICARUS lâu coi nó là niềm đam mê và hoàn thành ước mơ của mình. Đừng trách vì sao mình wá khó khăn nhưng hãy nhìn lại bản thân mình, con người đều có giởi hạn, thậm chí team con 4 người mình sẽ đánh 4 người chứ ko fải đông mà ganh đua nhau như xưa, khi người ta mệt mỏi người ta đều có những quyết định điên rồ nhưng đó là cách ng` ta bảo vệ giấc mơ của mình. Thân HyB
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 08:50:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015