*******HÀNH TRÌNH ĐẾN KACHULKA *****2 .....Nhóm Sài Gòn - TopicsExpress



          

*******HÀNH TRÌNH ĐẾN KACHULKA *****2 .....Nhóm Sài Gòn ra Hà Nội là 12 người ,anh Sinh trưởng đoàn theo nhón ra HÀ Nôi bàn giao cho cục đường sắt chứ không theo chúng tôi đi BULGARIA ,cả nhón chỉ có anh Sinh là dân HN ,còn lại chúng tôi dân SG ,nên không biết đường ,tất cả trông chờ vào anh ấy... Ngủ HN một đêm . Sáng ngày 28-4 , 8h sáng ra xe ra Cục Hợp Tác Quốc Tế tập trung làm một số thủ tục cần thiết chờ ngày bay , cục hợp tác ở huyện ĐÔNG ANH ,cách HN bao nhiêu km tôi không biết ,nhưng đường đi rất xấu ,toàn ổ voi ,xe chạy cọc cạch gần 2 tiếng mới tới. Mang tiếng là CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ vừa đến nơi tôi hơi thất vọng ,bốn bề là ruộng lúa ,nhà đang xây dở 3 tầng ,cửa chưa có ,cả nhóm được phân ở chung một phòng khoảng 30 m2 ,mà nằm đất chưa có gường ,chỉ có chiếu . Cuối tháng 4 Hà nội còn lạnh ,nhà không cửa tối lạnh nằm co ro như con cúm con ,gió thổi từng cơn đêm nghe tiếng ếch kêu ,nhớ nhà muốn khóc...các bạn HN họ không ở đêm sáng vào sớm ,còn chúng tôi phải nằm gai mếm mật chứ biết làm sao đây ! được cái cơm khỏi phải lo , ngày 3 cử ,tất nhiên là như cơm lính mà thôi ,nên ai có tiền phải bỏ ra ăn thêm , chúng tôi không biết ngày bay nên không dám tiêu tiền nhiều ,còn nước ra giếng xách lên tắm thoải mái vì chưa có nhà tắm ,vã lại đàn ông cũng dễ lo gì... Chiều 30-4 có thông báo : Đoàn đi Bulgaria sáng mai bay chuẩn bị tinh thần...chúng tôi anhãy lên vui sướng , nhóm SG 12 người cùng nhóm tỉnh BÌNH DƯƠNG 16 người còn bao nhiêu tiền gom lại nhậu suốt đêm hôm ấy ,chứ sang bên kia tiền VN có dùng được đâu......còn tiếp
Posted on: Sun, 10 Nov 2013 04:53:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015