Hãy cho anh ôm em một lần cuối cùng Để ngày mai anh - TopicsExpress



          

Hãy cho anh ôm em một lần cuối cùng Để ngày mai anh đi về một nơi xa Em hãy gom hết kỉ niệm chúng mình Và hãy đốt hết đi hỡi em Vì anh đã không giữ được lời hứa ngày xưa Đừng gọi tên anh những lúc thấy buồn Và đừng khóc khi em một mình em ơi Em hãy hứa với anh một điều rằng em sẽ quên anh nhé em Và hãy hứa hãy hứa với anh đi em Ngày mai ta xa nhau rồi Đường tình yêu sẽ chia làm đôi Từ nay em ơi con đường vắng bóng anh rồi Phải thật vui em có biết không Tìm cho em lấy một hạnh phúc Hãy quên anh đi, vì quên anh em mới có hạnh phúc ..... Đó là những gì anh cứ nói đi nói lại với em và cần em phải làm được có đúng ko? Em đang cố gắng đây, cố gắng cất giữ hết mọi thứ vào quá khứ, nhưng anh có biết là với em nó khó khăn như thế nào ko? Em đang cố tìm cho mình một lí do để ghét anh, hận anh và cũng để quên anh nhưng chỉ vì.... em đã biết quá rõ về anh nên em không thể nào nghĩ được như thế....Ngày xa anh, anh nhất định không cho em quay lại nhìn anh vì sợ em sẽ khóc, em không dám quay lại vì sợ nước mắt của em làm anh khó xử, nhưng anh biết không em vẫn khóc suốt trên con đường ấy, tim em đau,... đau nhiều lắm, em rất muốn quay lại nhìn anh nhưng em lại không có đủ can đảm làm điều ấy, em sợ em sẽ níu kéo anh giữ anh lại bên em, em sợ em sẽ không thể buông tay anh... cái điều mà dù đau thể nào em cũng không cho phép bản thân mình làm, em không thể giành anh về phía em.... Điều duy nhất trong em lúc này là nỗi day dứt không thể nào diễn tả được,... chuông gió vẫn reo, vẫn reo như 4 năm trước mà chúng ta đã từng nói khi nào chuông gió đứt thì tình cảm của chúng ta cũng sẽ như thế, cũng vì sợ nó đứt mà 4 năm sau đó anh đã mang cất nó đi như một sự giữ gìn, nhưng em đã không làm như thế, là do em tự tay cắt đứt nó bởi em không thể nào làm khác hơn trong hoàn cảnh của em lúc này.... Sẽ không ai tìm được một hạnh phúc thật sự bên em - kể cả anh vì vậy mà em tin rằng em đang làm đúng dù rằng cách này thật tàn nhẫn với tình cảm bấy lâu của chúng ta... Điều làm em cảm thấy tiếc nuối nhất là em không giữ được tình bạn của chúng ta, cái tình cảm mà em luôn cố gìn giữ và trân trọng
Posted on: Sat, 17 Aug 2013 13:19:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015