Hôm bữa mình có dc nói chuyện với một tiến sỹ - TopicsExpress



          

Hôm bữa mình có dc nói chuyện với một tiến sỹ học bên philippin. Mình hỏi ông ấy bí quyết thành công. Ông ấy chỉ nói: phải đặt mục tiêu. Như chú nè. Chú đặt mục tiêu là thạc sỹ trước 40 tuổi. Nhưng chú không làm được. Vì năm nay chú chỉ 39 tuổi và đã là tiến sỹ. Ông ấy kêu học như chú còn đang chật vật kiếm tiền. Nắm trong tay 3 bằng đại học. Giám đốc của 3 công ty đây mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Lứa mấy đứa đừng nghĩ học là chỉ để kiếm cái bằng. Học là để mua kiến thức cho mình. Để làm giàu cho đất nước. Cho bản thân. Vì thế phải học. Học đến khi không thể học. Chậc. Rớt đh có cần học không ta @@
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 15:04:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015