Hôm nay dc nghỉ cả ngày, mà cũng lâu rồi hog - TopicsExpress



          

Hôm nay dc nghỉ cả ngày, mà cũng lâu rồi hog viết lách. Nên ranh rỗi, sinh nông nỗi, ngồi viết viết... chơi cho dzui chút, :) " Trong xã hội hiện đại, khi việc tìm kiếm tri thức ngày càng trở nên dễ dàng hơn, cái người thầy truyền cho trò không còn chỉ đơn giản là tri thức nữa mà phải là cảm hứng sống. Đây cũng chính là nền tảng của mối quan hệ thầy- trò hiện đại. Bản thân tôi cũng thế, tôi là học trò của tất cả những ai mang đến cho tôi một bài học hữu ích nào đó, nhưng những người thầy mà tôi tôn kính nhất là những người truyền cảm hứng cho tôi... " (Trích sách "Sống và Khát Vọng") Vốn là một người vốn thích tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến con người và tâm lý ứng dụng, cho nên điều này cũng là dễ hiểu khi những vấn đề liên quan đến con số, tài chính, đòi hỏi sự tính toán nhiều, ko fai là lựa chọn mà mình thick. Thế nhưng sau cùng mình đã lựa chọn học tiếp tài chính. Nhiều khi cũng ngồi nghĩ, điều này là từ mong muốn chủ quan của mình hay là do mình có duyên với nó nhỉ ?!?!?!?!?!?, chắc có lẽ cả hai :). Vì những điều ảnh hưởng đến quyết định sau cùng của mình trong việc lựa chọn học tiếp tài chính mà hông chọn quản trị, lại đến từ những người thầy. Những người thầy đã đến đúng lúc và đúng thời điểm mà mình cần họ. Chính những lời khuyên chân thành và những chia sẽ của họ đã giúp mình hiểu nhiều hơn về hai chữ "tài chính" , mà vốn trước giờ mình nghĩ nó nhàm chán và quá thực dụng, đã trở thành một cái gì đó sinh động và cũng hông kém phần thú vị so với tâm lý. Và một điều quan trọng hơn, là cũng như tâm lý, những vấn đề tài chính cũng rất gần gũi và có thể dễ dàng quan sát thấy trong cuộc sống thường ngày như chuyện liên quan đến mớ rau, con cá ngoài chợ vậy... Và mình thì thick những gì gần gũi và đơn giản, càng đơn giản càng tốt :) "Làm một vấn đề gì đó phức tạp thì rất dễ mà làm nó đơn giản hơn thì hog dễ chút nào" (cô Oanh) Mừng là giờ mình đã bắt đầu thick nó và mình vẫn bước tiếp với lựa chọn của mình! :) vì nghĩ cho cùng cũng thật khó mà học tốt một cái gì đó mà bản thân mình vốn hog thick nó. Và sau cùng là cảm ơn những thầy cô, những người mà đến giờ mình vẫn gọi họ là "người thầy". Vì nhờ có họ mà mình có dc cảm hứng để có thể tiếp tục theo đuổi những gì mình thực sự thick! :)
Posted on: Wed, 21 Aug 2013 10:30:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015