Hôm nay là ngày tình nguyện cuối cùng. Cảm xúc rất - TopicsExpress



          

Hôm nay là ngày tình nguyện cuối cùng. Cảm xúc rất phấn trấn. Mặc dù trong thời gian làm có lúc cũng hơi thất vọng. Nhưng cuối cùng mình đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với cái kết mĩ mãn. Chia sẻ của tớ: Làm ở bảo tàng là cơ hội cho mình gặp mặt với rất nhiều các quan chức cấp cao. Trong đó phải kể đến đoàn đại sứ quán Thái Lan. Đòan cấp cao Philippin, đoàn bộ đội cao cấp Lào ...Và đặc biệt chiều hôm nay là đoàn phó Thủ tướng Thái Lan. Nếu mình k làm ở bảo tàng có lẽ sẽ chẳng có cơ hội gặp và nói chuyện với họ. ( sí xớn..nh chưa đựơc gặp Thủ tướng. Chủ tịch nước lần nào cả :((((( buzzzzz) và còn rất rất nhiều đòan khách Thái Lan nữa... Nói túm lại 1câu đợt tình nguyện này đáng để đi. K uổng công mấy mươi ngày đi làm tình nguyện ! Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau làm nên một đội tình nguyện có tên đội tình nguyện bảo tàng quân sự vui vẻ ขอบขุฌค่ะ
Posted on: Sun, 04 Aug 2013 16:25:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015