Hôm nay nói ra ko fải vì muốn bắt đầu một - TopicsExpress



          

Hôm nay nói ra ko fải vì muốn bắt đầu một kết thúc khác cho 10n ta wen píc nhau. Vẫn còn nhớ rõ ngày đó, ngày lần đầu tiên gặp nhau cũng 10n rồi nhỉ? Lần đầu tiên thấy nhau là trong 1 lớp học đàn, tôi 1 thành viên mới, từ 1 nơi khác đến với nơi mà cậu sống. Khi thầy bảo tôi giới thiệu tên với cả lớp, khi tôi vừa cất giọng lên thì cậu là người cười to nhất. Tôi thực sự gét thái độ đó, giọng tôi mang đặc trưng mà tôi từng sống và tôi bắt đầu ghét cậu. Rồi tôi biết cậu = t tôi, học cùng khối vs tôi, tất cả những gì cậu làm tôi đều chú ý nhằm mục đích trả thù cái lần cậu làm wê tôi. 1 đứa con gái lấm lem, lúc nào cũng cười nham nhở chọc fá người khác. Khi tôi bắt đầu học thứ âm nhạc du dương đó thì cậu đã học đc 1 năm, cậu píc nhìu hơn tôi, tôi càng gét tợn. Và dường như cũng píc rõ điều đó, cậu luôn canh me tôi fạm lỗi or làm sai cái gì đó đế lớn giọng rồi wát tháo tôi. Từ 1 đứa sống hơi nội tâm, tranh cãi vs cậu nhiều tôi trở nên vui tính hơn, các b. gái trong lớp thích tôi khá nhiều. Học vs nhau 3 buổi 1 tuần, sau 2 năm từ 2 đứa gét nhau nhất lớp tôi và cậu trở thành b. thân. Tôi có b. gái nhờ cậu tư vấn thì cậu chỉ bảo tớ còn chưa yêu bao h thì sao píc mà chỉ :(. Mọi chuyện cứ thế trôi đi, đi học chung lâu lâu tôi vẫn xách xe đạp chở cậu đi ăn chè, món mà cậu thích để đổi lại cậu chỉ tôi cách tiếp thu và ko bị bắt nạt. Cậu lớn dần lên, tôi cũng thế theo t. gian, khi cậu học, cái cách cậu đam mê, chăm chú, say mê khiến tôi bắt đầu chú ý tới cậu. Ko fải đứa giỏi nhất lớp nhưng cậu đc thầy thương nhất vì sự nỗ lực của mình. Niềm đam mê âm nhạc của cậu lây sang cả tôi. Nhưng cũng chỉ đc 3 năm, rồi tôi nghỉ ngang đi theo những sở thích khác của mình, cậu vẫn học, chúng ta thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Rồi cậu có b. trai, tôi cũng thế cũng có 1 cô b. gái cùng trg khá xinh. Rồi cũng thi ĐH, tôi 1 trường cậu 1 trường cùng 1 thành phố. Cũng ở gần nhau, ko xa nhau. Cậu học thứ mình thích và tiếp tục theo niềm đam mê âm nhạc, cậu rủ tôi đi làm thêm chung. Lại ở cạnh nhau, cạnh nhau nhiều hơn cả ở bên b. gái tôi, rồi cô ấy ghen tuông, tìm tới cậu bảo cậu tránh xa tôi, cậu im lặng nghỉ làm, tránh mặt tôi. Cuối cùng tôi cũng píc lí do, tôi k. thúc vs mối tình 3 năm của mình chỉ vì sự ghen tức vớ vẩn. Nhưng dần dần tôi cũng tự nhận ra, rõ ràng là mình có vấn đề, tôi thích gặp cậu, thích làm cho cậu vui, thích xem cậu ngồi đàn hát 1 mình, thích ngắm nhìn cậu, tôi lén chụp hình cậu khá nhiều. Píc cậu đã có n. yêu, tôi ko nói ra t. cảm of mình. Vẫn ở bên cậu khi cậu cần, rồi nhiều cô gái khác đến với tôi nhưng cũng kết thúc nhanh chóng bởi họ nó tôi nhạt nhẽo wá. Cậu ko xinh, ko cao, dáng ko đẹp như cậu vẫn nói nhưng chắc cậu ko píc đc rằng cậu ko xinh nhưng dễ thương, ko cao nhưng đủ để tôi luôn nhìn về phía cậu, dáng ko đẹp nhưng tôi thích sự tự nhiên đó như ngày ta mới píc nhau cậu cười thẳng vào mặt tôi ko dấu diếm. Cậu ăn nhiều lắm nên cứ tròn tròn, cậu bảo muốn giảm cân để đi bên cạnh n. yêu của cậu, cậu có thể tự tin hơn mà cậu ăn wà vặt kinh khủng luôn, tôi ngán ngẩm vs cái triết lí wà vặt ngon mà, ko ăn làm sao chịu nổi. Cậu cố gắng làm người cậu yêu đc vui, tôi thì cố gắng ngừng t. cảm của mình lại. Rồi 1 hôm gặp tôi, cậu bảo muốn ra sông ngồi, rồi cậu khóc, cậu nói với tôi người cậu yêu ko cần cậu nữa, có người # rồi. Cậu khóc nhiều lắm, tôi ko píc nên nói gì nên im lặng. Cậu khóc mãi, rồi tôi nói nếu ko hạnh phúc thì wên đi, cậu bảo cậu làm ko đc, tôi bảo tôi sẽ giúp cậu, rồi ôm cậu vào lòng nói vài điều thôi, tới h tôi vẫn nhớ rõ A THÍCH E, THÍCH NHIỀU LẮM, NẾU CẦN BỜ VAI HÃY DỰA VÀO A. Cậu im bặt, nhìn tôi, ko nói gì. Cậu tránh mặt tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cậu, cậu vẫn cười vẫn đi làm, đi học như b. thường nhưng trong ánh mắt tôi hiểu rõ, cậu thất vọng và chán nản lắm. Rồi cậu cũng chấp nhận gặp tôi, cậu từ chối tôi, cậu nói rằng có lẽ cậu cần t. gian để chấp nhận đc những thứ vừa xảy ra, nó là cú sock lớn vs cậu. Cậu bảo cậu cũng ko xứng vs tôi, cậu xấu xí lắm còn tôi thì quá tốt. Tôi chỉ píc nói rằng, trong mắt tôi tuy cậu ko như cậu mong muốn, nhưng cậu là duy nhất, người khác bỏ cậu đi, phản bội hay lừa dối cậu vì người đó ko nhìn ra đc sự đặc biệt của cậu. Cậu bảo do cậu hay chia sẻ vs tôi, rồi cậu hay ở cạnh tôi nên tôi ngộ nhận. Tôi có nói gì cậu cũng sẽ ko tin, lòng tôi sao tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng chấp nhận, tôi tin t. gian sẽ giúp tôi c. minh đc t. cảm của mình. Tôi và cậu tiếp tục là b. thân, tiếp tục bên nhau, cậu cũng có những ng bạn thân, thỉnh thoảng tôi ghen với những người đó. Rồi có thêm vài người thích cậu, đến với cậu nhưng cậu thờ ơ lắm, cũng gặp gỡ, cũng đi chơi nhưng cậu chia sẻ vs tôi rằng cậu ko thấy có t. cảm. Cậu hỏi tôi còn thích cậu ko, tôi cũng ko nói gì, cũng có vài ng đến vs tôi nhưng vs tôi cậu vẫn như ngày đó. Cậu bảo đừng thích cậu nữa, nhiều ng tốt vs tôi thế, tôi nên trân trọng. Ng. yêu cũ lại liên lạc vs cậu, wá khứ đau thương của cậu ùa về, cậu suy sụp. Cậu bảo vs tôi cậu gét người đó, rồi cậu trả thù. Cậu làm ng. đó quay lại vs mình rồi bỏ rơi, cậu đi vs tôi và xem tôi là bức bình phong. Rồi cậu bảo cậu đã wên đc ng đó, cậu lại vui vẻ như ngày trc. Cậu bảo tôi thích cậu thì thể hiện đi, cậu sẽ xem xét. Cậu lại thủ đoạn vs tôi, ép tôi đủ thứ. Cậu chơi game, có thêm 1 đống bạn, t. gian dành cho tôi thu hẹp dần. Tôi cũng thể hiện nhiều, mặc kệ lũ bạn nói này kia. Tôi si tình 1 ng ko xinh như cậu, theo đuôi cậu. Rồi sai lầm lớn nhất đời tôi cũng đến dù tôi đã bên cạnh cậu gần 10n. Cậu fớt lờ hết những thằng c. trai khác ko có nghĩa là cậu ko rung động với bất cứ ai. Cậu về wê, cậu kể vs tôi rằng ở wê chán ko píc làm gì, rủ tôi về chơi, tôi bảo cậu xúi dại, mưa gió bắt tôi về làm gì. Cậu chơi game lại, game cậu từng dụ dỗ tôi chơi nhưng tôi gét cay gét đắng vì cậu chơi game là chả wan tâm tôi làm gì, thể hiện gì luôn. Cậu kể với tôi về 1 thằng nhox nào đấy, cùng wê vs cậu, rằng cậu đang tán. Tôi cũng chả nghĩ gì, còn châm chọc cứ tán thỏa mái đi, píc đâu hết F.A đấy, tôi nghĩ chắc cũng như những lần trước, cậu tán, cậu chơi chung , gặp mặt nhưng ko hề thích. Rồi dần dần trong những cuộc n.c với tôi, cậu toàn kể về thằg nhox đó, tôi vào game, thấy cậu spam nhiều lắm, ngày trước cậu spam hát hò tôi thấy cũng bt, nhưng lần này cậu rất lạ, rồi cậu nói cậu thích thằng nhox đó. Tôi hỏi cậu, cậu bảo là nó có n. yêu rồi mà, cậu chỉ muốn tán chơi thôi, tôi thấy cậu game suốt ngày, tôi hỏi han cậu cũng chả thèm để ý, cậu mặc kệ tôi. Lần đầu tiên cậu mặc kệ tôi, ngay cả khi ko thích tôi cậu vẫn chưa từng mặc kệ tôi. Tôi bắt đầu lo lắng, tôi hỏi khi nào cậu xuống, hẹn cậu. Cậu bảo qua trung thu cậu xuống, rồi cậu xuống thật. Tôi c. bị mọi thứ, để tỏ tình vs cậu. Nhưng cậu xuống ko phải để gặp tôi trước, cậu gặp thằng nhox đó. Tôi đ.thoại cậu ko nghe, nt cậu chỉ nói là cậu đang đi chơi vs thằng nhox đó. Tất cả những thứ tôi làm trở nên lố bịch, tôi thấy căm gét cậu. Rồi ngày sau, Fb của cậu ngập tràn yêu thương, tôi hụt hẫng, chán nản, thất vọng rất nhiều. Cậu chưa bao h như thế, cậu như thay đổi hoàn toàn, cậu bảo là cậu thực sự thích ng. đó, tôi hỏi có wá nhanh ko, cậu bảo cậu xin lỗi tôi, ko thể chấp nhận t.c của tôi. Tôi hỏi sao cậu lại thích, cậu chỉ nói cậu cũng ko biết rõ, chỉ píc là thích thôi. Cậu dùng Fb để thể hiện vs ng. # điều mà tôi chưa từng thấy, tôi ghen tị, ghen tuông nhưng chẳng làm đc gì. Cậu đi chơi vs ng. đó ở những nơi tôi từng rủ cậu đi nhưng ko bao h đc chấp nhận. Cậu wan tâm ng. đó rất khác vs cách mà cậu wan tâm tôi. Cậu thích rồi cậu thể hiện cho mọi người đều píc, bạn bè tôi cũng là bạn bè cậu chia buồn vs tôi, bảo tôi fải cố gắng lên, tôi và họ đều nghĩ chắc chỉ nhất thời thôi. Nhưng rồi cả tôi, mọi người, cả cậu nữa đều biết cậu yêu rồi. Cậu nói tôi và cậu hãy là bạn như trước, tôi bảo dù thế nào tôi vẫn giữ vững t. cảm của tôi, cậu chỉ cười rồi im lặng. Cậu tránh mặt tôi, tôi hẹn, cậu viện lí do từ chối. Rồi 1 lần tôi vô tình thấy cậu đi dạo 1 mình, mặt buồn lắm, tôi đuổi theo, gia đình cậu có chuyện, rồi cậu về nhà, chắc là chuyện lớn lắm, cậu ko nói vs tôi. Rồi chắc mọi chuyện cũng wa, cậu lại b. thường lại. Nhưng trông cậu có gì đó rất mệt mỏi, rất ưu tư, rồi tôi hỏi cô bạn gái thân nhất của cậu, píc đc mọi chuyện, tôi muốn giúp cậu nhưng cậu từ chối, cậu nói việc của cậu, cậu tự lo. Tôi làm liều liên lạc với ng cậu đang yêu, tôi nói rồi tôi píc thằng nhox đó chả píc gì. Ko gặp lại nhau vài hôm, rồi tôi vô tình píc đc cậu đang tổn thương. Tôi tìm cậu, cậu ko nói gì chỉ khóc, cậu đi thẫn thờ, cậu lang thang. Chỉ nói vs tôi 1 điều duy nhất, là cậu lại bị bỏ rơi 1 lần nữa. Rồi cậu bỏ tôi đi, cậu về nhà. Bạn tôi nói, đây là cơ hội cho tôi đấy, đi tìm đi. Tôi lên xe, đi tìm cậu. Tự nhủ trong lòng lần này sẽ ko như trước nữa, tôi sẽ giữ lấy cậu, ko buông ra nữa. Tôi hẹn nhưng cậu ko gặp tôi, tôi tìm tới tận nhà, và tôi sững sờ, chưa bao h tôi thấy cậu tiều tụy như thế, mắt cậu sưng húp, mặt cậu nhòe nước mắt. Cậu kể cho tôi nghe mọi chuyện, về cậu về thằng nhox đó. Tôi muốn ôm cậu vào lòng nhưng cậu từ chối tôi, tôi bất mãn, tôi wát lên, la mắng cậu, nói sạch những thứ lòng mình dấu diếm bấy lâu, tôi hỏi 10n của tôi ko thể = 1 tháng sao. Cậu nhìn tôi rồi nói cậu yêu người đó rồi, yêu nhiều đến mức cậu ko ngờ tới đc. Thế còn tôi, tất cả những gì tôi làm, tôi cố gắng trong t. gian wa vs cậu là gì? Cậu chỉ nói đc câu Xin Lỗi. Cậu bảo muốn tha thứ, muốn bên ng. đó. Dù có thế nào cũng muốn như thế, tôi căm gét thằng đó, căm gét cả cậu. Cậu chính thức đẩy tôi ra khỏi cậu, cậu nói dù tôi có làm gì, cậu cũng ko thể thích tôi, cậu chỉ xem tôi như 1 thằng bạn thân, ko hơn ko kém, cậu nói ngày xưa cậu có chú ý tới tôi nhưng đó cũng ko phải t. yêu. Dù tôi có tốt thế nào, trong mắt cậu tôi cũng chỉ là 1 thằng bạn thân đẹp trai. Tôi cũng là ng ưa nhìn, tôi cũng đủ khả năng lo lắng cho cậu, tôi tốt với cậu, thật lòng vs cậu, hiểu rõ cậu, vậy tôi thua gì? Cậu bảo điều tôi thua chính là vì tôi ko cười hiền như thằng đó, tôi ko làm tim cậu đập nhanh, ko làm cậu thích ngay khi gặp, ko làm cậu đc hạnh phúc và ko làm cậu đau đớn như bây h`. Tôi thực sự thua, thua 1 thằng ranh con. Tôi đành lựa chọn ra đi, cậu bảo cậu lớn rồi, cậu tự biết mình nên làm gì. nếu tôn tôn trọng cậu hãy tiếp tục là bạn như xưa. Và h đây, khi cậu đã b. thường trở lại, cậu liên lạc với tôi, xin lỗi và cảm ơn tôi về tất cả. Cậu bảo cậu tha thứ cho ng đó rồi, cậu cũng way lại vs ng cậu yêu thương. Tôi buồn nhưng cũng chẳng làm đc gì ngoài lắng nghe cậu. Cậu chia sẻ vs tôi, rằng cậu tha thứ ko phải vì cậu chấp nhận đc mọi thứ, cậu chỉ ko muốn mình như ngày xưa, ko muốn fải đau khổ nữa. Cậu yêu và lo sợ mất người mình yêu, lo sợ lại bị tổn thương và tôi cũng như thế, nhưng tôi chẳng có tư cách để đòi hỏi yêu thương từ ng. khác. Tôi khuyên cậu, thầm mong cậu sẽ vững vàng lên, mạnh mẽ lên. Tôi và nhiều người nữa ko thể có cậu nhưng luôn hy vọng cậu sẽ có đc hạnh phúc. SỐNG TỐT VÀ LUÔN HẠNH PHÚC NHÉ E, NGƯỜI A LUÔN YÊU THƯƠNG. Tôi sẽ gặp những người khác, rồi sẽ yêu thương sẽ hạnh phúc. Nên cậu đừng lo cho tôi, tôi sẽ cất thứ t. cảm này đi. Tôi cũng đã chấp nhận 1 cuộc tình khác, 1 người cũng hiểu tôi, lắng nghe tôi, hiểu tôi và yêu tôi. CẬU TRƯỞNG THÀNH RỒI VÀ TÔI CŨNG NHƯ THẾ, MỌI THỨ NHƯ 1 BẢN NHẠC HAY, 1 BẢI HÁT CẬU TỪNG HÁT TÔI NGHE. P/s: Tôi sẽ nhớ yêu thương về cậu tới hết hôm nay thôi! Tôi cũng tin khi cậu đọc được nó, cậu sẽ hiểu tôi viết điều này cho cậu, cho tôi, cho 1 tình yêu ko đc đáp lại!
Posted on: Sat, 19 Oct 2013 09:32:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015