Hôm nay tôi xin đề cập đến vấn đề lòng yêu - TopicsExpress



          

Hôm nay tôi xin đề cập đến vấn đề lòng yêu Nước. ai đấy ! Khi nắm tay người bạn yêu quí của mình,khi cánh bườm xanh đi về,cánh cửa trời rộng mở. Chớ quên dưới chân mình là cát sỏi,là hòn đất thấm đượm mồ hôi,thấm máu của bao thế hệ. Mà cuộc sống của họ đã xa xôi trải qua nhiều cuộc trường trinh,vinh quang có đắng cay có,đã hun đúc cho Dân ta một lòng yêu nước nồng nàn,cháy rực,không bùng cháy nhưng vẫn âm ỉ sục sôi. Tôi vẫn nhớ bài học về Ngô Quyền,Quang Trung,hay một Hồ Chí Minh,một Võ Giáp tài ba thao lược. Nhưng điều làm tôi nể phục hơn hết là anh Vệ Quốc Quân đầu không mọc tóc,da xanh đi hốc hác,mõi mắt dỏi về Hà Nội mong ngày bình yên. Lịch sử và quá khứ đau buồn cuả một dân tộc bị áp bức đa tầng,nhưng hơn hết là tinh thần quả cảm của những con người yêu nước,họ hy sinh thân mình vì một ngày mai độc lập. Tuổi trẻ thời bình có chăng đánh mất lòng yêu nước,vũ khí mạnh nhất của nhân loại. Tôi nghĩ là có,nhưng đó là số ít lũ sâu Dân mọt Nước. Trong khi đó tuổi trẻ hiện đại thể hiện tình yêu nước bằng những việc làm nhỏ: anh Hải Quân canh giữ biển trời,BP,ANND... Thì ANTT trên đất liền.. Còn sinh viên đoàn viên tham gia muà hè xanh,đảo Thanh Niên... Tất cả tuy nhỏ nhưng mang giá trị rất to lớn. Thế còn bạn,bạn đã làm gì cho Đất Nước ?
Posted on: Sun, 28 Dec 2014 12:08:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015