Hôm nay đi bảo tàng Tate Britain, series ba bức tranh Past - TopicsExpress



          

Hôm nay đi bảo tàng Tate Britain, series ba bức tranh Past & Present của Augustus Leopold Egg vẽ năm 1858 làm mình xúc động mạnh. Series tranh mô tả người phụ nữ ngoại tình, hậu quả xảy ra với chị và những đứa con của chị: Bức 1: Người chồng phát hiện vợ ngoại tình và đánh vợ ngã dưới sàn. Hai đứa con xinh đẹp đang chơi trong góc căn phòng ấm áp; Bức 2: Người mẹ ngồi trên ghế trong bóng tối, ngóng ra cửa sổ sáng trăng. Đứa trẻ gục đầu trên gối mẹ; Bức 3: Người mẹ trở thành gái điếm ngồi trong xó đường hầm nối London và Paris, bụng mang dạ chửa. Mặt trăng sáng bên ngoài đường hầm, biểu tượng cho hạnh phúc mà chị không thể nào với tới. Những chủ đề bêu riếu phụ nữ như vậy rất phổ biến trong tranh giai đoạn cuối thế kỷ 19 ở Anh, khi mà đàn ông có toàn quyền quyết định số phận phụ nữ. Đã bao nhiêu người phụ nữ phải chịu khổ đau như vậy rồi? Trong xã hội hiện đại ngày hôm nay, tình trạng này vẫn chưa hề chấm dứt, đặc biệt ở các nước đang phát triển.
Posted on: Sat, 26 Oct 2013 20:34:32 +0000

Trending Topics



t Fails... So youve been crushing your

Recently Viewed Topics




© 2015