Hôm nay đi mua cơm ăn trưa cách cty 3 cây số (đơn - TopicsExpress



          

Hôm nay đi mua cơm ăn trưa cách cty 3 cây số (đơn giản vì ở đó có món tôm kho rim rất ngon). Vừa dựng xe , bác quán cơm đã tự lấy tôm rim vào hộp , chuẩn bị mở khẩu trang ra để nói chuyện với bác vài câu trước khi đi . Bổng nhiên bác chặn tay lại Đừng con , con đừng mở khẩu trang ra . Ngạc nhiên một hồi .Bác ấy tiếp lời : Tại con giống y chang con Tuyết _ con gái bác , nó bị xe tông chết tháng 4 vừa rồi , nhìn con mà bác đau lòng quá ...Giật mình .....Im lặng .....Và lẻn lẹn bỏ đi .Có lẽ đây là lần cuối cùng đến quán cơm ấy ( hay cũng có thể gởi ai mua dùm) Không phải vì cơm không ngon không đến , mà là không muốn gợi nhớ nổi đau của ai thêm lần nữa ( dù là vô tình hay cố ý ). p/s: Tôi đã sống như thế , thì mong cuộc đời này đừng thêm một ai lục lại hay chà xát vào nổi đau của tôi , đủ quá rồi :(
Posted on: Mon, 04 Nov 2013 18:35:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015