Hôm qua xem Chương trình Đường lên đỉnh Olympia chung - TopicsExpress



          

Hôm qua xem Chương trình Đường lên đỉnh Olympia chung kết năm chợt nhớ lại một số câu hỏi gắn liền với nhiều ấn tượng trong cuộc sống thực tế của mình. Hôm trước ra nhà bạn ở Gia Lai chơi. Buổi tối đi dạo quanh thành phố Pleiku, nghe cái tên lạ lạ nên mình đã thử tìm hiểu xem cái tên ấy thật sự có ý nghĩa gì. Thế là hôm qua nghe lại câu hỏi từ chị Tùng Chi trong phần thi Khởi động: Từ plei trong tên pleiku có ý nghĩa gì?. Hôm ra Huế cũng vậy. Bạn dẫn đi chơi nhiều nơi. Một trong những nơi đó là Đàn Nam Giao. Lần đầu mình đến đây và bị cuốn hút bởi một màu xanh của những cây thông được trồng chạy dài thẳng tắp theo từng hàng, từng lối đi, rất đẹp. Chắc cũng là sự trùng hợp hay sao đấy. Hôm qua cũng nghe qua một câu hỏi của chương trình: Ngày xưa trong triều đình thời Nguyễn, để chỉ về khí phách của các bậc anh hùng, người ta đã nghĩ đến hình ảnh của cây này. Ngày nay, cây này được trồng nhiều ở Đàn Nam Giao rất đẹp. Các bạn hãy cho biết loại cây đang được nhắc đến là gì? Nếu các bạn đã một lần đến Huế và có dịp ghé qua Đàn Nam Giao, chắc chắn ko thể trả lời sai câu này được. Cũng từ một câu hỏi của chương trình Đường lên đỉnh Olympia ngày hôm qua: “Chữ AH1 trên các biển hiệu đặt dọc theo quốc lộ là tên viết tắt bằng tiếng Anh của các chữ gì?” Câu hỏi làm mình chợt nhớ lại chuyến đi du lịch miền Tây hôm trước. Hôm đó đang đi trên đường, bạn mình hỏi: “Đố bạn Thái hai chữ A, H trên các biển hiệu đặt trên đường nghĩa là gì?” Mình đang do dự và suy nghĩ câu trả lời thì bạn ấy lại nói: “Mà mình thấy nó cũng lạ lạ, mọi người bảo hai chữ đó có ý nghĩa là “Đường Xuyên Á, nhưng sao nó không ghi là XA1 mà ghi là AH1?” Mình nghĩ chắc là do nó ghi theo tên tiếng Anh. Lúc đó, mình đoán có thể chữ A viết tắt của Asian, còn chữ H là Horizon. Nhưng khi về nhà, kiểm tra trên google thì biết A, H là hai chữ viết tắt của Asian Highway. Hôm qua khi nghe chị Tùng Chi đọc câu hỏi này, tự nhiên có cảm giác như mình trúng tủ…ha ha. Nếu chúng ta chịu khó học hỏi và tìm hiểu hết mọi thứ xung quanh, chắc là đi thi Olympia cảm thấy tự tin lắm… ^^ P/s: Trước đây, mình mập mờ và không xác định được vị trí theo thứ tự từ Bắc vào Nam của các tỉnh có từ “Quảng” ở trong đó. Lớn lên, có dịp đi nhiều nơi, mỗi nơi mình đến đã để lại không ít những thông tin, kiến thức hữu ích và kèm theo đó là cả những kỷ niệm đẹp. Bây giờ thì mình có thể tự tin để sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam các tỉnh này rồi. Nói vậy chứ chẳng biết có đúng không, các bạn xem thử nhé: “Quảng Ninh => Quảng Bình => Quảng Trị => Quảng Nam => Quảng Ngãi”… (^_^)
Posted on: Mon, 04 Aug 2014 08:28:23 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015