Hồi xưa mình nhớ có xem một bộ phim có một - TopicsExpress



          

Hồi xưa mình nhớ có xem một bộ phim có một đứa trẻ lần đầu tiên nó ngã mẹ hoặc chị gái vội chạy đến ôm nó vào lòng rồi hỏi có đau ko? con đau ở đâu? rồi vỗ về an ủi và dặn dò cậu thế này thế kia. Lần thứ 2 kậu ngã nhưng là dả vờ vờ ơ vơ huyền vờ áo quần lem nhem hết kả mẹ kậu lại chạy đến âu iếm ôm trọn cậu vào lòng vẫn là những kâu nói ấy con có đau không đau chỗ nào. Mặt kậu pé thỳ phụng phịu chỉ trỏ liên thiên kả.Mẹ kậu biết là kậu giả bộ nên lườm yêu kậu một kái, rồi tủm tỉm cười. Cứ nghĩ lại tới đoạn phim này thấy cậu pé lém lỉnh, đáng yêu thật.
Posted on: Sat, 09 Nov 2013 05:42:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015