HỒI THỨ MƯỜI NHẤT THỐNG GIANG HỒ, THIÊN THU VẠN - TopicsExpress



          

HỒI THỨ MƯỜI NHẤT THỐNG GIANG HỒ, THIÊN THU VẠN TẢI[1] Nói về xứ Thổ Phồn, khí hậu ôn hòa, tài nguyên phong phú, là nơi ngọa hổ tàng long trong thiên hạ. Thổ Phồn Pháp sư Cưu Ma Châu là một đại cao thủ võ lâm, lại nhờ uy danh Nhật Nguyệt Thần Giáo, thu phục được nhiều kỳ nhân dị khách làm môn đệ. Pháp sư tự chế ra công phu Lắp Bắp Khẩu Công[2], tuy lực đạo xuất ra không mạnh như Sư Tử Hống hay Mạ Khẩu Thần Công, nhưng mỗi khi sử tới cũng thường khiến đối phương cúi đầu quy phục. Nhưng dù đất đai trù phú, dân chúng giàu sang, lại còn có Phờ Rắc Tan Tâm Pháp do Giáo chủ truyền cho, chi phái Thổ Phồn vẫn làm ăn không bằng Tổng giáo ở Trung Thổ. Khô mộc Khất cái Khắc Thành đã có lần hành tẩu Thổ Phồn nhưng do giáo chúng chi phái bị môn hạ của Tử y Kiếm khách khích bác không đồng thuận nên phải rút về Tổng giáo, sau ra Áp Tếch Phong mở trường dạy võ. Bạch Hồ chưởng kỳ sứ sau khi dựng đủ căn cơ ở Trung Thổ, nhìn về Thổ Phồn vẫn tỏ ra thèm muốn. Năm Quý Mùi, Tây Tạng Địch Hồ đích thân xuất chinh, trực chỉ Thổ Phồn, tự dựng chi kỳ. Giáo chúng chia làm hai phe, đánh nhau tán loạn, quần hào không biết theo phe nào cho phải. Cuộc phân tranh chưa ngã ngũ, ai ngờ Xích Mã chưởng kỳ sứ là Thái cực Đạo sĩ Quốc Hoài dùng kế Ám Vượt Trần Thương của Tôn Tử, bí mật hành tẩu phương nam, xuất kỳ bất ý cướp ấn tín của Xích Mã chi kỳ, thống nhất Xích Mã Kỳ làm một[3]. Trương Giáo chủ lúc đó ở ngôi cao chất ngất, xung quanh đệ tử suốt ngày tung hô “Giáo chủ anh minh, nhất thống giang hồ, thiên thu vạn tải” tự dưng thấy phải, bèn dùng Truyền Âm Nhật Mật liên lạc với Pháp sư Cưu Ma Châu, lại ứng dụng Sư Tử Hống mà thuyết chiến. Đồng thời Tổng giáo Nhị trụ ở Trung Thổ cũng vi hành phương nam, nhân thể gặp mặt Pháp sư, vừa đánh vừa đàm liên tục bền bỉ. Quá mệt mỏi, Pháp sư đành buông khí giới xin thua. Bọn chưởng kỳ sứ các kỳ nhân cơ hội, ào ào Nam tiến. Chiến sự ác liệt một hồi rồi cũng đâu vào đấy. Xích Mã Kỳ thu phục Thổ Phồn xong, bèn quay sang Đại Liêu miền duyên hải[4] mở tiếp chi kỳ, cũng thu được thắng lợi lớn. Lúc bấy giờ Liệt Hỏa Kỳ do Phương phi Đại Hòa thượng làm chưởng kỳ sứ cũng Tây tiến, tới Đại Lý[5] đánh dạt cường hào thảo khấu địa phương, lập bàn đạp vững chắc. Sau này Liệt Hỏa Kỳ tới Đại Liêu, Xích Mã Kỳ qua Đại Lý, cùng hiệp đồng tác chiến, càng ngày càng vững mạnh. Trương Giáo chủ thấy Thần Giáo khuếch trương thanh thế, cả một dải Trung Thổ, Thổ Phồn, Tây Vực, Tây Trúc, Phù Tang, Đại Liêu, Đại Lý đều nhan nhản giáo chúng các kỳ, chỉ còn mỗi Đại Việt là nơi rừng thiêng nước độc không thèm đến, uy thế trùm thiên hạ, được quân hào tôn sùng là Võ lâm Chí tôn Minh chủ, thực đúng Nhất thống giang hồ Thiên thu vạn tải, trong lòng phấn khởi vô cùng, bèn cùng các trưởng lão trong phái cùng nhau luyện tập công phu Đả Cầu Cuốc Bộ[6], hàng tuần giao đấu với nhau cho vui. Cũng giao Thổ Phồn Pháp sư thêm chức Truyền thông Trưởng lão để thêm phần khuây khỏa. [1] Hồi này viết về sự kiện sát nhập Bắc-Nam năm 2002-2003. Trước đó FPT.HN và FPT.HCM hoạt động tương đối độc lập với nhau [2] Anh Châu khi muốn thu hút chú ý của người nghe lại thường nói lắp có chủ định [3] FOX muốn sát nhập trước nhưng cuối cùng FMB mới lại là bộ phận hoàn thành sát nhập đầu tiên [4] Đà Nẵng. FMB là bộ phận đầu tiên mở chi nhánh [5] Cần Thơ. FDC là bộ phận đầu tiên mở chi nhánh [6] Đi bộ đánh bóng => Golf, hehe
Posted on: Thu, 05 Sep 2013 09:14:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015