Hồi bé ham vui lúc nào cũng muốn đc đi khắp nơi, đi - TopicsExpress



          

Hồi bé ham vui lúc nào cũng muốn đc đi khắp nơi, đi thật xa, nhưng đến bây giờ mới thấy, trở lại thăm LĐ sau từng đó năm, quay về thành phố mới thực sự nhận ra mình muốn về lại nơi đó lần nữa, để đc tận hưởng cảm giác yên bình của vùng nông thôn mà mình chỉ mới nhận ra trong khoảng khắc ngắn ngủi, cái mà chưa bao giờ cảm nhận đc, mới thực sự nhận ra mình yêu những con người ở đó thật rồi, biết bao nhiêu kỉ niệm của cái thời bé như que kẹo, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ scandal, muốn đc 1 lần nữa gây chuyện đánh nhau với thằng hary poter Nguyễn Xuân Trường, muốn ăn thêm quả cóc nữa của thằng quỷ Dang Nguyen, mình muốn đc đi học lớp 2 như ngày xưa ! ko thể tưởng tượng đc là lại có lúc mình sến đến cỡ này, ảo tung chảo !!!!!!
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 04:54:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015