Hồi mình mới buôn bán đâu có nhều ng bán ntn :(. Bh - TopicsExpress



          

Hồi mình mới buôn bán đâu có nhều ng bán ntn :(. Bh Cao Bằng cũng nhiều ng bán hang ol thật đấy, CB phong trào nhanh mà ^^... Nhưng mà ntn... CB bé lắm. Ai làm gì phát biết luôn... Trăm người bán vạn người mua. Ai bán thì cứ pr sp mình bán đi. Pr thuyết phục ng mua ntn để ng mua tin tưởng mình là do mình cả thôi. Còn cứ phải tự tâng bốc hang mình r dìm hàng ng khác làm gì :(. Khách nào mua vs ai là quyền của họ, là do họ lựa chọn. Càng làm qá càng mất lòng tin đấy! Lúc nào mình bảo thích theo kinh doanh theo bố là bố lại nói câu "thương trường là chiến trường" "đau đầu lắm con à"...bây giờ ms ngẫm ra nó là ntn :) nhưng mình chỉ bị đau đầu lúc nhiều khách qá ma k nhớ ai vs ai lấy hag gì hoặc gửi hàng ntn thôi. K đau đầu vì "chiến trường", căn bản ai bán hàng là quyền của họ, có chí tự kiếm tiền là đáng khen r ^^, mình cứ pr ban của mình chả đụng chạm nhắc khéo kích đểu đến ai cả! Cứ từ từ lấy lòng tin của mn thôi. Hihi. Bh sản phẩm minh bán ở CB cũng có rất nhiều người bán, kể cá giá mình có chênh lệch chút ít hoặc có cái chênh nhiều (cái đấy mình cũng k hiểu tại sao :)) nhưng mình chỉ theo lập trường lấy lãi vừa đủ tuỳ tưng mặt hàng thôi) cứ tưởng nhiều ng bán mình sẽ hiếm khách hơn nhueng k phải, mn vẫn tin tưởng lấy hành vs mình vui lắm í a hì hì ❤... Mà lần đầu tiên biết cảm giác kiếm tiền khó khăn và tiêu tiền mình tự kiếm nó vui sướn ntn ^^. Vừa thêm chi tiêu nhiều hơn nhưng vẫn biết quí trọng đồng tiền hơn ^^!!! Nói tóm lại là vừa ngủ dậy nên bị liên thiên ntn đấy hx. Chả hiểu nội dung stt là gì nữa :)). Chỉ là suy nghĩ của mình thôi. Ai tin tưởng mình thì cho xin cái like nha, cmt càng sướng hê hê 󾌬 Chúc mn vui vẻ trẻ khoẻ 󾌬 yêu các khách hàng nhất kiki ❤✌
Posted on: Tue, 03 Sep 2013 06:22:26 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015