Hồi nhỏ thấy bố cứ nửa đêm báo thức dậy coi - TopicsExpress



          

Hồi nhỏ thấy bố cứ nửa đêm báo thức dậy coi bóng đá, gì mà cúp C1, cúp FA, cứ thắc mắc không biết có gì hay mà bố hay xem, và tỏ ra thích thú như vậy. Có lần đang ngủ, tự dưng tỉnh dậy, thấy mỗi bố ngồi với cái TV, không bật đèn sáng (vì để cho mấy mẹ con ngủ), chạy ra dụi dụi vào bố mấy cái rồi lại bò lên giường ngủ tiếp. C1 à, mấy bình luận viên hay nói “cúp C1 Châu Âu” nên suy ra là ở Châu Âu rồi. Lơ tơ mơ thế, search google nhé: * Cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Âu (tiếng Anh: European Cup hoặc UEFA Champions League; tên thường gọi ở Việt Nam: Cúp C1) là giải bóng đá hàng năm của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Trận đấu đầu tiên đã diễn ra ngày 4 tháng 9 năm 1955 tại Lisbon (Bồ Đào Nha) giữa Sporting Lisbon và FK Partizan (Nam Tư), kết quả hòa 3-3. Và đội vô địch đầu tiên là Real Madrid (giải có 16 đội tham dự). * Cúp FA: Cúp FA (tiếng Anh: The Football Association Challenge Cup hay The FA Cup) là cúp bóng đá lâu đời nhất (từ năm 1871) và có nhiều đội tham dự nhất của nước Anh cũng như của thế giới (mùa giải 1998-1999 có 558 đội ở 10 hạng đấu). Đương kim vô địch là câu lạc bộ Chelsea. Tính đến năm 2010, câu lạc bộ Manchester United là đội đoạt nhiều cúp FA nhất (11 lần). Số đội vô địch 3 lần liên tiếp là: Wanderers, Blackburn Rovers Ế, đương kim vô địch là Chelsea của mình kìa :D. Thật ra thì không rành gì về bóng bánh, nói từ trên rồi nhé, cũng không phải là fan gì, chỉ là thích màu blue lắm nên thích Chels, lâu lâu có xem 1 trận thôi à. Nói chung bé giờ mình chỉ hay coi 2 cái, yêu nước thì coi Seagames, yêu trái đất thì xem WorldCup. Coi Seagames thì cổ vũ đội nước nhà rồi, với lại có cái áo cờ đỏ sao vàng 40k, lâu lâu mặc cũng thấy ấm áp tinh thần yêu nước lắm. World Cup thì mình thích Brazil, hồi xưa học cấp 2 thích anh KaKa lắm, anh đẹp trai, cơ mà giờ anh có vợ rồi. Đấy con gái con đứa như mình “yêu” bóng đá thế đấy. Mình không nhận là fan của đội bóng nào hết, vì tự nhận mình không phải người hâm mộ bóng đá, bạn bè mình, nhiều người yêu CLB bóng đá lắm, và mình thấy tình yêu đó là một tình yêu không hề nhỏ trong cuộc sống mỗi người họ. Mình đang thương 1 Liverpudlian :”> * Ngày đầu tiên bạn nhắn tin cho mình là 23/09/2012: Liv – MU: 1-2. Tội nghiệp bạn nhắn tin mòn mỏi mà mình nửa ngày sau mới rep vì cái tật quăng điện thoại lung tung. * Xem fb của bạn mình toàn thấy hình Liv là Liv, ngay cả cái tên fb của bạn cũng có chữ Liv nữa. Hồi đó mình không biết chữ Liv ấy là Liverpool, đương nhiên với một đứa gà về bóng đá thì biết Liv là một đội bóng là may lắm rồi, nhỉ :D * Thương mình, bạn nói tim bạn có 4 ngăn, từ giờ cho mình 1 ngăn đấy. Mình bảo mình 42kg lận, 1 ngăn không đủ, bạn suy nghĩ, tính tính toán toán rồi trả giá: Bây giờ gia đình 1 ngăn, Liv 1 ngăn, cho hẳn 2 ngăn đấy, có chịu không thì bảo này *nhăn nhăn – kiểu tiếc tiếc*. Mình biết là câu nói vui vui vậy thôi, nhưng cũng cười. Để 1 đêm Liv thắng, thấy stt của bạn ghi: ¼ thắng rồi, giờ nhắn tin cho 2/4 nào. Mình không cần sự lớn bé, mình biết trong tim bạn có mình, vậy là được rồi. * Mình thèm ăn bánh canh cua, bạn ở ktx chạy đi mua ở Thủ Đức – chỗ 2 đứa hay ăn mà người ta nghỉ bán, chạy lên Q1 chở mình đi ăn rồi lại vội về Thủ Đức coi bóng đá vs bạn bè ở ktx. Mình nhớ không lầm thì lại là trận Liv – MU, và bạn nhắn tin: “Chúng mình đã đi qua nửa mùa giải :P”. * Cái kiểu tuổi trẻ nhiều mộng mơ, khi mình nói sau này nhất định sơn phòng ngủ của mình toàn màu blue, thì bạn giãy nảy lên không chịu, nhất nhất phải là có liên quan đến Liv. Rồi lại làm hòa nhau rằng chia đôi màu ra vậy, mỗi đứa 1 nửa phòng. Nhưng mà: * Lịch học, lịch thực tập ngược nhau nên ít có thời gian gặp gỡ hẳn đi. Bạn đón mình nhưng không quên: “9h mình về nha bé, lát 10h anh còn đi coi Liv đá nữa cơ”. Mình dỗi dỗi: “Bé được gặp anh mỗi 1 tiếng, lát anh gặp bạn Liv cả 1 tiếng rưỡi cơ đấy :(”. Kiểu lâu lâu mình cũng ghen tỵ với bạn Liv chết đi được đấy bạn Liv a. Bạn bảo bạn yêu Liv từ bé rồi, mình biết thân biết phận, “mãi mãi là kẻ đến sau” òa òa. * Mình còn ghen cả tỵ với mấy bạn nữ mà là fan của mấy CLB bóng đá nữa chứ, đặc biệt là mấy bạn fan Liv ấy. Thật ra thì: Nhiều khi bạn mải coi Liv mà quên nhắn tin cho mình, giận lẫy 1 tý thì mình bảo: “Sao không nhắn tin cho Liv ấy, sao không nắm tay Liv ấy, sao không chở Liv đi chơi ấy…” chỉ là kiểu vu vơ vậy thôi, con gái thích nịnh nọt dỗ dành 1 tẹo đấy thôi. Không biết tự khi nào, thấy người ta bán móc khóa các CLB, mình lại bu vào kiếm kiếm có cái nào của Liv không để tặng bạn. Mình dành cả chiều đi kiếm trên fb của bạn mấy tấm hình Liv mà bạn hay để làm cover hay avt để ghép lại in ra làm móc khóa xe máy tặng bạn. Đương nhiên mình cũng “phô trương” cái mặt mình trên ấy, với phương châm, “ở đâu có Liv, ở đó có bé :D”. Mới đây mình có đặt 1 chiếc gối nhỏ xinh do mình tự thiết kế và con em họ mình là nhà sản xuất. Cái công đoạn làm gối thật là khó khăn, làm tít ở Bắc rồi phải gửi vô SG cho mình. Nhìn vào mặt gối là biết fan Liv rồi nhé, để rồi khi mình gửi link hình cái mặt Liv cho bạn coi, bạn bảo: “Sao bé cực vầy, biết thế kêu bé mua gối Liv cho rồi”. Mình biết gối này chắc k được đẹp rồi (hơi buồn tí) nhưng: “Gối Liv bán sao mà có bé được…”. Và ngay lúc đó mình biết cái mặt bạn đang ngẩn ngơ “đau khổ” vì “ở đâu có Liv, ở đó có bé” của mình. Và cũng không biết tự lúc nào, mỗi khi chương trình thời sự thể thao mà nhắc gì tới Liv, mình cũng thấy như có điều gì thân thuộc lắm. Mình biết mình và bạn có nhiều điểm khác nhau, mà đúng ra theo mọi người nói là: “Không thể hiểu nổi sao chúng nó lại yêu nhau được”. Mình cũng không giải thích được, và hình như cũng chẳng có ai trải qua mà có thể giải thích được. Mình – đứa con gái “chả biết gì” về bóng đá, like page này, và ngày ngày theo dõi page khi có cơ hội (tức là khi có thời gian và page có bài mới). Thế là mình biết thêm ngoài Kaka của mình, anh Gerrard với anh Suarez cũng đẹp trai nữa. Giỡn á, chỉ là mình biết mình đang yêu 1 Liverpudlian, và mình chẳng ngại “ngược nắng ngược gió” xem – nghe – học 1 chút về thế giới xung quanh người mình dành tình cảm. Nếu sau này, chúng mình lỡ có ‘phải” ở chung 1 nhà, sẽ có những trận bạn dành thời gian bên Liv và bạn bè, rồi vài trận thì chúng mình ở nhà xem chung nhé. Mình tuy không biết nhiều về anh này đá hay, anh kia bắt bóng dở, nhưng mình đảm bảo là mình phân biệt được anh nào áo đỏ, áo xanh, anh nào là Liv, anh nào là Chels hay MU… và đặc biệt là những anh đẹp trai thì rất dễ nhận diện. Mình xin hứa chỉ thỉnh thoảng ghen với Liv một tí thôi, chứ mình cũng thương Liv lắm, tình yêu của tình yêu mình ạ
Posted on: Fri, 21 Jun 2013 14:51:32 +0000

Trending Topics



v>

Recently Viewed Topics




© 2015