Hức, ngồi xem lại ảnh ngày xưa, tự dưng lại muốn - TopicsExpress



          

Hức, ngồi xem lại ảnh ngày xưa, tự dưng lại muốn bé lại cái thời cấp 3, cái tuổi cũng đủ nhơn nhớn để biết nhiều thứ, nhưng cũng đủ be bé để sống vô tư vui vẻ. Bé lại, ta lại có thể có những đứa bạn ăn í, ko cần phải suy nghĩ, chỉ cần nhìn mặt nó cũng biết nó chuẩn bị đuổi đánh mình, mà ù té chạy. Bé lại, ta có thể hàng ngày cong đuôi đạp xe đến lớp, nô nghịch lộn giời, và nhìn chúng nó nô nghịch bị mấy thầy cô lớp khác mắt tròn mắt dẹt mắng cho trận. Bé lại, ta có thể lại đi học gần muộn, cứ sát h mới chạy ù vào lớp. Bé lại, ta có thể ăn ngủ vạ vật trong giờ học, mà ko thầy cô nào nỡ mắng (Tất nhiên, chỉ chọn thầy cô mà ta có thể lộng hành :v). Bé lại, ta lại có thể đi đào trộm cây hoa đồng tiền trong vườn trường về trồng, ta lại có thể vừa học vừa vẽ lung tung ra vở, từ hình kẹo hồ lô, hình con ốc sên, hình que kem mút. Bé lại, ta lại sống với những ước mơ bay bổng tận trời cao. Bé lại, ta có thể hàng ngày ở bên cha mẹ, dù có bị mắng, dù ko dc cưng như khi đi xa về, nhưng ta vẫn cam lòng. Và nếu bé lại, ta nghĩ ta sẽ phải tìm cách để phát triển những tình cảm, hay những rung động đầu đời nào đó, há há, h nghĩ lại thấy tiêng tiếc một thời thanh xuân. :)
Posted on: Mon, 30 Sep 2013 01:27:31 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015