Juventus - Mãi mãi một tình yêu 14 năm kể từ khi tôi - TopicsExpress



          

Juventus - Mãi mãi một tình yêu 14 năm kể từ khi tôi biết đến một CLB mang tên Juventus. 14 năm, một quãng thời gian ngắn trong cuộc đời một con người, lại càng nhỏ bé hơn nếu so với chiều dài lịch sử của một CLB. Thế nhưng, mọi sự so sánh có lẽ sẽ trở nên khập khiễng bởi quãng thời gian đó chứa đựng một Tình yêu. Năm 1996, Juventus đến Việt Nam thi đấu giao hữu với tư cách là nhà ĐKVĐ Champions League. Chiều hôm đó, tôi cùng với bố cũng có mặt trên SVĐ Hàng Đẫy theo dõi trận đấu Việt Nam – Juventus. Không hiểu vì sao sau trận đấu này tôi yêu đội bóng đến từ nước Ý kia đến lạ. Mặc dù đội bóng đó đã đánh bại ĐT Việt Nam yêu quý của tôi. Hay có lẽ Juventus chính là đội bóng nước ngoài đầu tiên mà tôi được biết. Từ cái thưở ban đầu lưu luyến ấy, tôi bắt đầu thích xem bóng đá và tất nhiên không ngừng tìm hiểu về Juventus. Tôi càng biết nhiều về Juve càng thấy thêm yêu đội bóng này. Dù rằng xung quanh tôi vẫn có hàng loạt những cái tên hấp dẫn như: Manchester United, Barcelona, Arsenal, Real Madrid. Thế nhưng, tôi vẫn giành cho đội bóng có biệt danh Bà đầm già thành Turin một tình yêu trọn vẹn. Có lẽ “tình đẹp nhất là tình yêu thứ nhất. Mộng không tàn giấc mộng buổi đầu tiên”. Tôi đã gửi trái tim mình cho Juventus. Juve với những con người làm nên lịch sử Alex !!! thần tượng của hàng triệu tifosi trên toàn thế giới. Các Juvetino là những người may mắn, bởi hàng ngày, hàng gìơ họ vẫn được chứng kiến những con người đã trở thành huyền thoại của CLB bước ra sân cỏ. Trang sử của đội bóng được viết lên một cách sống động chứ không chỉ bằng những con số thống kê. Nếu ai đó muốn tìm hiểu về Juve hãy tìm hiểu về Alessandro Del Piero. Với Juventus, Del Piero đã trở thành huyền thoại, mọi thành công của đội bóng này đều có hình ảnh của anh. Những kỉ lục đã tồn tại hơn 100 năm qua trong lịch sử của CLB đều đang nằm dưới chân Alex đại đế. Del Piero đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Juventus mà mọi bàn thắng của anh đều là những tuyệt phẩm. Người khoác áo CLB nhiều nhất và có thời gian gắn bó với đội bóng này lâu nhất. Nói đến Juve là nhắc tới tên anh. Với Bà đầm già thành Turin, anh là một tượng đài sống. 15 năm gắn bó với Juve là 15 năm của biết bao sự kiện, chiến thắng và những scandal. Del Piero đã cùng đội bóng thành Turin trải qua niềm hạnh phúc khi được đứng trên đỉnh châu Âu nâng cao chiếc cúp C1 danh giá, cũng có những nỗi đau tột cùng khi đội bóng bị đẩy xuống chơi tại Serie B sau cơn bão Caciopoli. Thế nhưng, mọi nỗi buồn quá khứ đều bị Alex vùi lấp với liên tiếp các danh hiệu. Del Piero là cầu thủ thứ 2 trong lịch sử bóng đá Italia giành hai danh hiệu “Vua phá lưới” Serie B và Serie A trong 2 mùa bóng liên tiếp sau huyền thoại Paolo Rossi. Đội trưởng của Juve đã vượt qua nhà vô địch motoGP Valentino Rossi để trở thành VĐV thể thao xuất sắc nhất Italia 2008 với 58% số phiếu bầu chọn. Dù đã bước sang tuổi 34, cái tuổi được coi là sườn dốc của sự nghiệp cầu thủ nhưng với tượng đài sống của Juventus, thêm tuổi mới là thêm niềm vui. Mà niềm vui anh chờ đợi nhất trong mùa bóng này là cùng Juve nâng cao chiếc Cúp Scudetto, danh hiệu quen thuộc của họ mỗi khi Serie A kết thúc. Còn cả Champions League nữa, kí ức ngọt ngào 12 năm vẫn chưa bị thời gian vùi lấp. Nedved...linh hồn của bà đàm già Nếu Del Piero là cây săn bàn số 1 thì Pavel Nedved lại là thủ lĩnh khu trung tuyến của Juventus. Mặc dù thời gian gắn bó với Lão phu nhân của tiền vệ người Czech chỉ bằng một nửa Del nhưng tình cảm mà các CĐV Juve dành cho anh không hề thua kém người đội trưởng huyền thoại. Thầy phù thủy người Czech đã chinh phục các Juventino bằng tinh thần chiến đấu quả cảm cùng bầu nhiệt huyết luôn cháy hết mình trong mọi trận đấu. Có Nedved, người hâm mộ đội bóng thành Turin dần quên hình ảnh một Zizou vĩ đại bởi anh đã thay thế xứng đáng vị trí mà ngôi sao tiền vệ người Pháp để lại. Nhìn Nedved thi đấu trên sân không ai nghĩ anh đã bước sang tuổi 37. Cuối mùa bóng này, Nedved sẽ từ giã sân cỏ. Juve sắp mất đi một tượng đài. Những tài năng trẻ như Giovinco, De Ceglie hay Diego cầu thủ của Wender Bremen đang được Juve đặt vào tầm ngắm sẽ lãnh trách nhiệm khó khăn của “trái tim” khu trung tuyến. Nếu Ganluigi là số 2 thì chẳng thủ môn nào trên thế giới dám nhận mình là nhất Ở mỗi một vị trí, Juve lại có một huyền thoại. Gianluigi Buffon không chỉ là thủ môn số 1 của Juve mà anh còn là thủ thành xuất sắc nhất thế giới. “Người nhện” đã vượt qua những huyền thoại khác như Peter Schmeichel, Iker Casillas, Oliver Kahn hay Edwin van der Sar để nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong vòng 20 năm qua do IFFHS bầu chọn. Hai mươi năm, một quãng thời gian không quá dài, chưa thể đem Buffon ra so sánh với thủ thành xuất sắc mọi thời đại Lev Yashin của Liên Xô nhưng những gì thủ thành người Italia đã làm được trong sự nghiệp thi đấu của mình đáng được tôn vinh. Gigi Buffon là đầu tàu, là thủ lĩnh của hàng phòng ngự Juventus. Bằng tài năng của mình, Buffon biết cách chỉ huy hàng thủ của Juve một cách hiệu quả. Trong bất kì trận đấu nào, “Người nhện” cũng thể hiện được một cách xuất sắc những phẩm chất của một “đôi bàn tay nhựa” đẳng cấp thế giới như sự ra vào hợp lý và quyết đoán, phán đoán tình huống rất tốt và phản xạ cực kỳ nhanh nhạy. Không thể kể hết những pha cản bóng hay cứu thua xuất thần của Buffon trong màu áo Juve. Dù cho trong lịch sử bóng đá thế giới suốt 20 năm qua có không ít những thủ môn huyền thoại cả ở quá khứ lẫn hiện tại như Peter Schmeichel, Edwin van der Sar (MU), Walter Zenga (Inter), Petr Cech (Chelsea)… nhưng Buffon vẫn là “Người gác đền” số 1. Cả 3 con người trên không chỉ được các CĐV Juve yêu mến bởi tài năng mà còn vì lòng trung thành. Khi Juve bị cơn bão Caciopoli tàn phá, Del Piero, Nedved, Buffon đã không chạy theo những đống đội hám danh lợi và tiền bạc mà ở lại cùng Juve vượt khó. Trong khi Canavaro, Ibrahimovic, Zambotta, Viera… nhanh chóng tháo chạy khỏi Serie B thì Buffon vẫn kiên quyết: “Serie B là một giải đấu mà tôi chưa từng chiến thắng và tôi muốn thử làm điều đó”. Những hành động những việc làm của những con người ấy khiến tôi yêu Juve nhiều hơn. Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc Đã có nhiều ý kiến nhận định rằng thời hoàng kim của Juve sẽ chấm dứt khi những trụ cột như Del Piero, Nedved, Buffon từ giã sân cỏ hay chuyển sang thi đấu cho các CLB khác. Bởi từ lâu Juve vẫn sống bằng hơi thở của những con người trên. Thêm vào đó, Lão phu nhân vẫn chưa tìm thấy một ngôi sao thực sự trong lực lượng kế cận . Lượng CĐV cũng sẽ giảm đi khi họ không được chứng kiến thần tượng của mình trên sân cỏ. Thế nhưng, những ai yêu mến Bianconeri đừng quá lo lắng về điều này. Bởi Juventus có nghĩa là “Tuổi trẻ”. Các “sao mai” của Juve sẽ lớn và toả sáng. Người hâm mộ lại có thêm những thần tượng mới. Bạn bè tôi thắc mắc tại sao không chọn một CLB có lối chơi tấn công đẹp mắt và quyến rũ như Man Utd hay Barca mà lại “kết” Juve, CLB nổi tiếng với lối đá thực dụng. Không có một định nghĩa chính xác cho tình yêu, chỉ biết rằng tình yêu xuất phát từ trái tim và sẽ ngự trị ở nơi ta muốn gửi đến mãi mãi. Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận vì đã giành trọn tình cảm cho Juventus. 14 năm qua, đến bây giờ và cho mãi về sau… Mãi mãi một tình yêu, Juve! Nguyễn Thị Thu Phương (Hà Nội) Thứ tư 18/08/2010
Posted on: Tue, 25 Jun 2013 09:21:43 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015