#KYUMINFACTS 101117KTR, 1 cuộc gọi từ thính giả Thính - TopicsExpress



          

#KYUMINFACTS 101117KTR, 1 cuộc gọi từ thính giả Thính giả:Em tưởng hôm nay đến lượt của Sungmin oppa ( để thay thế Lee Teuk oppa) Eunhyuk: Ah, Sungmin, anh nghĩ em phải đợi tới tuần sau. Sao vậy ? Em có thất vọng ko ? Em thích cậu ấy à? ( sungmin) Thính giả: Không không, em thích tất cả ( trong Super Junior) Kyuhyun: Không sao đâu, anh sẽ nói với Sungmin khi anh trở về KTX Eunhyuk: Đúng vậy, khi em uống rượu vang với cậu ấy Kyu luôn cố đứng cạnh Min mọi lúc nhưng anh ấy luôn luôn chậm. Khi Shindong đeo lên cổ Kyu cái huân chương vàng fan Indo tặng cho SJ, Min quay ra nhìn anh, rồi cầm cái huy chương lên và nhìn nó . Kyu nhìn Min, cùng lúc đó Min ngẩng đầu lên nhìn Kyu SungMin : Tại sao em lại luôn mặc những cái áo khoác dày và nặng vậy ? KyuHyun : Để giữ ấm nếu em nắm tay hyung Sung Min :~ không nói gì KyuHyun ghét chụp ảnh photoshoot nhưng trong giờ nghỉ giải lao anh lại thường lôi Sung Min rủ chụp ảnh chung Kyuhyun từng mua tặng cho Sung Min một con thỏ bông màu hồng vào ngày sinh nhật của hyung mình . Nhưng Kyuhyun lại là người luôn luôn ôm lấy nó và điều này làm Sung Min không hài lòng Vào ngày thứ 7 , KyuHyun thường phá rối hoặc trêu chọc các thành viên nhưng trừ Sung Min ra . Sung Min thỉnh thoảng thấy ghen tị vì điều đó Kyuhyun thích hôn lên mí mắt của Sungmin, vì Kyu muốn Sungmin ngủ ngon Kyumin từng 1 lần đùa nhau về việc nếu mai sau họ lấy nhau, họ sẽ đẻ ra 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Kẹo khiến Kyuhyun nghĩ ngay đến Sungmin, bởi vì theo Kyu, Sungmin là người ngọt ngào nhất mà anh đã từng gặp Sung Min : Kyu đang ở đâu vậy ? Kang In : Em có thể dừng việc tìm kiếm bạn trai em không ? MTV Exit China. /via @MINNIEsuperlove ELF: *hát* “Bạn gái tôi là …” Câu tiếp theo của bài hát là gì ? Sungmin: Kyu? Kyuhyun: dễ thương. *Ý Min bạn gái anh ấy là Kyu, và ý Kyu là Kyu dễ thương )* cre: Kunie – [SujuNews] Jindatran Kang in : Sung Min của chúng ta thường ngủ và mở miệng to KyuHyun : Em đã thử một lần đổ nước SungMin : Thật sao ??? KyuHyun : Và anh vấn không hề tỉnh dậy , thật đáng ngạc nhiên ~keke From : ~Chunji radio~ LT: Trong các thành viên em nghĩ ai là người ăn nói thô lỗ nhất EH: Có thể là HeeChul hyung. Anh ấy thích nói thẳng nhưng anh ấy là một người tốt LT:Ah~Cậu ấy toàn gắt với anh SM: Em lại nghĩ là KyuHyun. Em ấy nói năng rất thô lỗ LT: KyuHyun? EH: Em út của chúng ta đã nói gì với cậu vậy? SM: Lúc ấy đang còn là mùa đông và chúng ta đã giặt hết quần áo đông rồi. Mọi người nhớ không? LT: Ah~anh nhớ rồi SM: Vậy nên chỉ còn có mỗi KyuHyun chưa giặt đồ đông EH: Đúng rồi! Tớ nhớ lần ấy rồi, lúc ấy cậu đã giành lấy đồ đông của KyuHyun đúng không? SM: Đúng nhưng tớ không giành giật nó. Em ấy là em út nên phải biết hy sinh cho tớ chứ EH: Được rồi được rồi, thế rồi sao? SM: Lúc tớ mặc đồ đông của em ấy, em ấy bảo lạnh nên tớ đã ôm em ấy. LT: Oh~Em đã ôm cậu ấy? EH: LeeTeuk hyung anh nói gì lạ vậy? LT: Không có gì! SungMin tiếp tục câu chuyện của em đi SM: Em đã ôm cậu ấy một phút rồi hỏi “ấm hơn chưa?” nhưng cậu ấy nói “nóng quá”. Điều đó khiến em thực sự tức giận. Mọi người có nghĩ như thế không? EH: Nóng?? Thế tốt đấy chứ LT: Đúng rồi. Anh không hiểu em ấy thô lỗ ở chỗ nào? SM: Cậu ấy bảo nóng khi ôm em tức là cậu ấy bảo em béo (TT-TT) LT: Có thể KyuHyun thấy nóng vì thứ khác? EH/SM: Anh nói vậy là ý gì!!! LT: Không có gì, chỉ là anh không nghĩ như thế thôi. (xD~) Hôm ss3 ở Việt Nam, khi xuống sân bay, Kyu và Min ở 2 xe khác nhau. Nhưng khi 2 xe dừng lại, Kyu đã nhảy xuống xe và đi lên xe Min ngồi. Trên Sukira, Sungmin kể rằng đôi lúc Kyuhyun nói năng rất “độc miệng” và anh không rõ có phải những câu nói đó là cảm xúc thật sự của cậu không, hay là cậu chỉ đang đùa. Rồi tất cả các thành viên đều cưởi vẻ hiểu chuyện. Và Donghae nói “Sungmin thậm chí đã khóc khi ở Nhật bởi vì —” nhưng Kyuhyun đã chặn lời anh ấy và nói “haha Sungminnie”. Đến tận bây giờ chúng ta cũng vẫn chưa biết lý do Kyu làm Min khóc là gì Trên Sukira, các khách mời đang nói về những món mà họ muốn ăn khi trời mưa như bánh gạo Hàn Quốc, soup cá. Rồi đột nhiên Sungmin nhắc tới rượu, anh nói rằng anh thích uống rượu với Kyuhyun, nhất là trong những ngày mưa. Và Wook phản ứng kiểu, vâng nhưng họ lúc nào cũng uống rượu khi cửa đã khoá! Tớ đã nghe thấy đủ kiểu âm thanh như tiếng cười từ bên ngoài và tớ cũng muốn vào trong nhưng.. và những khách mời còn lại tỏ vẻ.. 2 chàng trai? Cửa khoá? Và ngay khi chủ đề này sắp đi đến hồi kết, Sungmin nói với Wook: “Anh không có cơ hội nào để nói về chuyện này phải không?” và Wook nói “Vâng”.. Cuối cùng họ kết thúc chủ đề này bằng cách nói rằng, chúng tôi sẽ để dành chuyện này cho trí tưởng tượng của các quý vị. ~Fat Cat~
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 06:03:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015