Khai quật lại cho các thím. Em từng bị ám ảnh bởi - TopicsExpress



          

Khai quật lại cho các thím. Em từng bị ám ảnh bởi thớt này @@ Imma troller [Gấp] Gấu em nó ị đùn T^T Em nay 21 cái xuân rồi ạ. Nhân dịp được nghỉ Tết Tây nên em định chở con gấu về quê thăm thầy u em cho biết mặt biết mũi. Cơ mà tủi nhục em quá Chuyện là đêm trước khi về, con gấu xách đồ qua nhà em ở để sáng hôm sau đi về quê với em luôn. Tối đó em có hẹn với mấy đứa bạn tới nhậu. Bọn nó mua đồ nhậu, ốc, hải sản các thứ, còn em thì ở nhà chẩn bị hai thùng bia. Bọn nó tới, anh chị em cùng nhau chén tạc, chén thù vui vẻ lắm, con gấu của em tính nó mạnh mẽ, thích chơi trội nên nốc khá nhiều, một mình nó làm gần 20 lon Ken, vậy là lăn quắc cần câu ra. Ăn nhậu cho đã đời, bọn nó về để mình em với con gấu chó ở lại, con gấu chó thì nằm ngủ thẳng cẳng, còn mình em dọn muốn bỏ bu . Em dọn xong thì leo lên giường ngủ, nằm ôm con gấu chó ngủ phê lắm. Chuyện cũng chả có gì, đến khoảng 1 giờ đêm thì con gấu chó ọe ra một bãi lên mình em, mả mẹ nó . Đang ngủ ngon mà nó làm vậy. Em bò dậy dọn đống đó rồi đi tắm, tanh không chịu được. Tắm xong, em mới lấy cái chăn lót lên chỗ con gấu chó nôn rồi ngủ tiếp. Đang lim dim thì em nghe mùi các thím ạ, thum thủm như mắm tôm ấy. Ban đầu em tưởng là mùi rác, nhưng mà thối quá nên em mới bật đèn dậy đi ra cửa xem có thằng nào vứt rác trước cửa nhà không. Thấy không có gì nên em lại leo lên giường thì nghe mùi nồng nặc, em tưởng là nó đánh rắm nên thôi. Đang nằm thì nó quay qua ôm hôn em, cuồng nhiệt lắm, thấy vậy nên tà dâm của em nổi, XH phát rồi hẵng ngủ, hôn hít thì phải có sờ và bóp. Em mơn trớn từ vếu ra sau lưng rồi từ sau lưng chạy dài xuống mông nó tuột bớt hàng họ ra. Em lấy tay bóp mạnh thì hỡi ơi, có cái âm ấm, ươn ướt. Bật đèn lên xem xét,...đưa lên mũi ngửi thử thì ối giời ơi, thối bỏ mẹ! . Em lật cái mông con gấu lên thì thấy một vùng loang lỗ màu nâu trên cái quần chip trắng của nó. Lúc này em đã hiểu, thầy u nó, em lôi nó đem vô nhà tắm ngay trong đêm để tắm cho nó, hết luôn cả hứng xếp hình. Sáng nó dậy cứ tỉnh bơ như không có gì, nó đi mua cho em cái bánh mì, ăn mà em chỉ dám cầm 1 tay. Em hỏi nó: "Hôm qua em có nhớ gì không?" Nó trả lời: "Không ạnh, nhớ gì cơ?" Tổ sư nhà nó, chở nó về nhà thầy u em xong, em lủi ra quán net luôn, để cho nó ở nhà làm gà làm vịt với u em. Các thím giúp em với, em có nên nói cho gấu biết không hay chỉ nên im lặng thôi. Em bị ám ảnh rồi ạ, bây giờ đang còn type bài này bằng tay trái đây. Tay phải của em coi như liệt tạm thời rồi ----- jakute123--- Thế đã ăn chưa??? :v --- BE loster ---- Ị lại rồi kêu nó dọn --- nicknaychiminhtaoco ---- Cho cười vào mặt thím đã Vote Ị ra rồi bắt nó ăn. Nó ăn còn bao nhiêu thím ăn nốt. vozforums/showthread.php?t=3107309
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 19:24:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015