Khi mình sinh con gái đầu lòng, chồng mình vào phòng - TopicsExpress



          

Khi mình sinh con gái đầu lòng, chồng mình vào phòng bà nội thông báo, bà bảo : tốt ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng. Càng ngày càng thấy bà nội mình nói đúng.....Nhất là từ ngày doanh nghiệp gia đình mình có ks, công việc quản lý nhân viên bận như con mọn: 365 ngày và 24 tiếng /ngày thì càng nhận thấy rõ điều đó. Con trai mình đi Việt nam cả tháng, song mình chẳng bị con gái phone ban đêm, sáng sớm để hỏi cái lày cái lọ v.v... Con gái mình mấy hôm nay đang tham gia giải vô địch châu Âu ở Belgrád, cho đến hôm qua mới 5 đêm mà con trai đã cho mình thức giấc 3 lần. Cụ thể là đêm qua sau khi đánh tenis ở sân chuẩn, cậu ta cùng bạn tập thêm tại sân nhà để chuẩn bị tuần sau ( 3/7) tham gia giải mở tenis của cộng đồng VN ở châu Âu tổ chức tại Budapest. Như thường lệ, tối khuya cậu ấy phải sang kiểm tra công việc bên ks v.v.... Mình đang ngủ ngon giấc thì bị giật nảy người như phản xạ thời chiến tranh khi có còi báo động phải xuống hầm trú ẩn. Nhấc điện thoại lên, ngái ngủ nghe tiếng con trai : mẹ mở cổng hộ con, lúc nãy con mở cổng quên không rút chìa khóa đem theo !!!.....Lồm cồm bò dậy, xuống cầu thang ra ngoài sân mở cổng cho con trai. Cậu ta nói " bocsi" xin lỗi, còn mình lại mò vào nhà ngủ tiếp. cũng may mà mình thuộc loại " con nhà lính" nên lại ngủ tiếp và sáng nay vẫn thấy: cuộc đời vẫn đẹp sao, tềnh yêu vẫn ẹp sao...hihi
Posted on: Sat, 27 Jul 2013 06:05:26 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015