Không ai trong đời đã từng có những giấc ngủ tuổi - TopicsExpress



          

Không ai trong đời đã từng có những giấc ngủ tuổi thơ đắm đuối nồng nàn trong lời ru dịu hiền của mẹ, lại có thể kìm hãm niềm xúc động mỗi khi lời hát ru ấy lại hiện về... Không thể để kho tàng hát ru ấy bị mai một. Không thể để cháu con ta lớn lên mà không được tắm táp ngụp lặn đắm mình trong dòng sông của Tiếng Hát Ru ! Nói xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thì trước hết phải cho tuổi thơ được thấm đẫm Tiếng Hát Ru, chuyện cổ tích và ca dao tục ngữ; thì mỗi học sinh được dạy Hát ru, hò vè, quan họ, chèo văn, vọng cổ... trước khi cho chúng tiếp xúc với nền âm nhạc hiện đại...; thì mỗi người thanh niên trước khi làm cha làm mẹ,phải biết hát ru con ... Mong rằng các bạn cùng ý tưởng như tôi, sẽ cùng nhau làm gì đó để duy trì TIẾNG HÁT RU mãi bay bỗng,thắm đượm trong tâm hồn mỗi con người VN.
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 14:07:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015