KÍ SỰ MIỀN TÂY - MIỀN TÂY DU HÍ HÍ HÍÍÍÍÍÍÍ .... - TopicsExpress



          

KÍ SỰ MIỀN TÂY - MIỀN TÂY DU HÍ HÍ HÍÍÍÍÍÍÍ .... =)) ------------- 1 chuyến Sài Gòn - Cà Mau đi xe máy = đường tắt là tởn tới già :v Theo Quốc lộ 1A chạy thẳng từ HCm -> Năm Căn - Cà Mau là 420km đi 8-10 tiếng ấy thế mà theo chỉ dẫn của các bợn mình đi theo đường tắt SG -> Bến Tre -> Trà Vinh -> Sóc Trăng -> Bạc Liêu -> Cà Mau mà đi gần 1 ngày = ~24h mới đến =)) bèo bèo gì cũng 500 cây chuối :v - SG -> Bến Tre -> Trà Vinh chạy rất mau ấy thế mà để quên đt ở bán nước bên kia Phà Cổ Chiên làm quay lại mất 1 tiếng - Từ Trà Vinh -> Sóc Trăng đi 4-5 tiếng :)). Người dân Trà Vinh vui tính value, toàn chỉ đi đường tắt, ông chỉ đi lên trên r hỏi tiếp, lên trên gặp bà thì bà chỉ đi ngược lại phía dưới, hỏi 5 người thì 5 người toàn bảo đi đường tắt cho gần mà chạy từ Trà Vinh đi Sóc Trăng 5 tiếng chưa thấy Sóc Trăng đâu :v. - Đi Quốc Lộ 1A chạy bon bon toàn cầu, cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ thì k đi lại đi đường Bến Tre -> Sóc Trăng qua 3 cái phà, nào là phà Cổ Chiên, từ Trà Vinh -> Sóc Trăng nó đúp-pờ cho mình 2 cái phà Đại Ngãi nữa :) value``` - Qua hết mớ phà đến Sóc Trăng mừng bà cố nội luôn, theo mình biết thì Sóc Trăng -> Bạc Liêu có 65km mà nhìn cái bảng chỉ đường ghi Bạc Liêu 99km là thấy buồn r, cắm đầu chạy luôn chứ hơi sức nào mà hỏi đường nữa, ớn "đường tắ" quá rồi. :)) mà sao bên tay trái toàn là biển, về tới nhà bị chửi mới biết là thay vì chạy đường trong thì mình lại chạy dọc bờ biển duyên hải :)) - Đã vậy bt` trời nắng chói chang, đên mình đi thì mưa ầm ầm tới trưa hôm sau, nắng đc tí thì lại mưa như bão trút nước, đúng là đi ko coi ngày =)) ----------------------- N-Ó-I C-H-U-N-G L-À M-Ề-N-H Đ-I 1 L-Ầ-N L-À M-Ề-N-H Ớ-N T-Ớ-I G-I-À M-I-Ề-N T-Â-Y D-U -H-Í-Í-Í-Í -Í -Í -Í :))
Posted on: Fri, 16 Aug 2013 01:26:49 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015