# Kỉ niệm thời học sinh: Chia sẻ của một Cựu học - TopicsExpress



          

# Kỉ niệm thời học sinh: Chia sẻ của một Cựu học sinh có nick name là Varus Nguyễn, bạn ấy không ghi khóa học. Đây là chia sẻ về cô Mai, một thời cô từng làm giám thị khét tiếng ở trường _____________________ Trong suốt thời gian học ở trường VMĐ này ắt hẳn các bạn cựu học sinh cũng từng bị ám ảnh với cô Mai dạy thể dục ở trường mình...mình cũng ko ngoại lệ ^^,cứ đến giờ ra chơi hể cứ thấy bóng dáng của cô Mai ở chổ nào là bảo đảm sẻ thấy được hình ảnh của các bạn nam thanh,nữ tú trường mình đang....nháo nhào tìm chổ trốn vì lỡ mang dép lê và nhuộm tóc,hay mặc đồng phục ko đúng qui định =)).. Mình thời gian đầu cũng rất sợ nếu vô tình bị cô phát hiện ra hay được cô gọi tên lên VP giám thị gặp cô ( vì bảo đảm lên đó thế nào cũng được cô cho tập chử đẹp với hàng chử tiêu đề bản kiểm điểm ...),còn trong giờ thể dục do cô Mai đảm nhận thì ôi thôi,các bạn nhiều lúc sẻ thấy được hình phạt rất là vui và hơi bị ấn tượng ^^,nào là bắt thục xì dầu với anh chàng hay cô nàng nào lỡ buôn dưa lê trong lớp , hay được nếm độ "giòn giòn và dai dai " của...những sợi dây thun được "âu yếm" trên má của những ai hay nói những cụm từ" đan mạch" =)).....nói chung với mọi người thì đánh giá ban đâu về cô là người rất dữ,mình cũng từng thế cho đến 1 ngày..... đó là ngày mình gặp chấn thương trong khi tham gia đá bóng,đến nỗi đi lại gặp rất nhiều khó khăn,và thế là đi học vào muộn,vừa bước vào trường là gặp ngay cô Mai đang đứng ở VP giám thị của trường,mình thì nghĩ thế nào cũng lại dc "luyện chử",nữa rồi....,thế nhưng ngược lại cô Mai làm mình rất xúc động,cô hỏi lý do vì sao đi học trễ,lại còn bảo mình đưa cái chân bị chấn thương cho cô xem,thế là,rồi cô vào VP lấy lọ dâu và sữa khớp chân lại cho mình,cô còn bảo lần sau nhớ khỡi động kỷ rồi hãy chơi,cuối cùng cô bảo " thôi vào lớp đi,có j cô nói với giáo viên bộ môn cho em vào..." từ đó hình ảnh cô Mai Thể dục trong mắt mình thay đỗi hoàn toàn ^^,giờ ra trường thì mình nhớ nhất là cô Mai,ko biết còn dạy ở trường hay ko,chỉ mong sao cô luôn mạnh khỏe,cảm ơn cô Mai nhiều lắm ^^ _____________________ Mình cũng rất là thích cô Mai đó nhìn cô dữ vậy thôi chứ thực ra cô rất yêu học sinh Đừng vi phạm nội quy là cô dễ thôi! [Hạ] Các bạn có thể chia sẻ thêm những kỉ niệm của mình tại link: https://docs.google/forms/d/1Y8y6zo_XB7CeA7Q3xKZSRUjb_5Bgemj1AHV6CSuF5Vo/viewform#start=openform
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 02:24:49 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015