Last day in Vietnam... Three years ago, a stupid boy luckily - TopicsExpress



          

Last day in Vietnam... Three years ago, a stupid boy luckily passed the entrance exam to High School for the Gifted. Ignoring the advices of parents and relatives, that boy still insisted on studying at HSG. He left his hometown to accept the challenge. After 3 years, he knew that he didnt make a wrong decision. Now, he faces a new challenge, which may seem familiar to him, but in a new country. 3 years ago - a new city; now, a new country. It is different that his parents and relatives now encourage him a lot. Be brave, Nguyen. You can do it. Thank you my friends, for sharing joy and sadness with me. Time flies away, memories stay forever. No one can hold hands with each others forever. Its time for us to prove ourselves. Wish you all the best things you want. If you’re wondering where True strength is to be found… Then why search the corners of the world, When you can look inside your heart? There’s times we all have to journey In search of the answers we seek Just let your desire to grow ever stronger Be your guide on your travels! As we go on, we remember All the times we had together And as our lives change, Come whatever We will still be, friends forever Ho Chi Minh City, July 31st , 2014 Doan Do Bao Nguyen _________________________________________________________ Ngày cuối cùng ở Việt Nam... Ba năm trước, một thằng nhóc ngu ngốc đã may mắn đậu vào trường Phổ Thông Năng Khiếu. Bỏ qua lời khuyên bảo từ gia đình và họ hàng, thằng nhóc đó vẫn nằng nặc đòi học tại PTNK. Nó đã rời bỏ mảnh đất quê hương để chấp nhận thử thách. Sau 3 năm, thằng nhóc đó biết nó không quyết định sai lầm. Giờ đây, nó phải đối mặt một thách thức mới, điều mà tưởng chừng rất quen thuộc vì nó đã trải qua ba năm, nhưng giờ đây lại ở một đất nước mới. Ba năm trước - một thành phố mới; bây giờ, một đất nước mới. Nhưng khác khi xưa, giờ đây gia đình và họ hàng đã động viên nó rất nhiều. Dũng cảm lên Nguyên. Mày làm được mà Cảm ơn những người bạn của tôi vì đã chia sẻ giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Thời gian qua nhanh, chỉ còn lại kí ức. Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Đã đến lúc chúng ta phải chứng tỏ bản thân mình. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất Nếu bạn đang tự hỏi Dũng khí thực sự đang ở đâu.. Thì thay vì tìm kiếm khắp các ngõ ngách trên thế giới, Hãy thử nhìn sâu vào trong trái tim mình? Sẽ có lúc chúng ta phải lên đường Để tìm kiếm câu trả lời chúng ta muốn Hãy để ước vọng của bạn ngày một lớn manh Để nó trở thành người dẫn đường cho chuyến đi Dù chúng ta có tiếp tục đi, chúng ta vẫn luôn nhớ Thời gian chúng ta ở bên nhau Dù cho cuộc sống có thay đổi, hãy cứ đến gặp nhau Mãi mãi là bạn nhé Thành phố Hồ Chí Minh, 31/7/2014 Đoàn Đỗ Bảo Nguyên
Posted on: Thu, 31 Jul 2014 16:07:43 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015