Lá thư của JongWoon Gửi: Hankyung hyung Hyung có khỏe - TopicsExpress



          

Lá thư của JongWoon Gửi: Hankyung hyung Hyung có khỏe không? Hôm nay là một buổi sáng âm u. Hiện tại em đang ở trong phòng của mình để viết thư choanh. Vì tất cả thành viên đều đồng ý sẽ viết thư và gửi đến cho anh. Hyung, anh có biết mỗi khi em thấy videocủa chúng ta có đầy đủ 13 thành viên sau đó là 12 rồi lại 11 người, mọi chuyện đột ngột vàchỉ còn 10 người thôi. Em thấy lạ lẫm làm sao vẫn không quen với sự vắng mặt của anh. Mộtcảm giác mất mát khó thành lời. Đầu tiên, bởi vì KiBum quyết định theo đuổi con đường diễn xuất của mình, em đã phải chấp nhận điều đó trong sự hụt hẫng. Kế tiếp là YoungWoon, sự cố đó không may xảy ra đã bắt buộc em ấy tránh khỏi ngành giải trí trong 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình. Em cảm thấy rất buồn khi nhìn thấySuper Junior và số thành viên ngày càng giảm. Sau đó hyung đột nhiên biến mất, các thành viên chỉ thấy ngột ngạt hơn. Em thật sựrất nhớ món cơm chiên Bắc Kinh của anh. Tuynhiên, dù có như thế thì YoungWoon và Kibum luôn đến thăm các thành viên và nói “Họ mãi là thành viên của Super Junior”. Anh cũng có thể như thế, Hankyung. Bởi vì đối với em, hyung mãi mãi là một trong những mảnh ghép của Super Junior sẽ không bao giờ tách rời. Hyung, sẽ không có vấn đề gì chứ? Em chỉ có thể cầu nguyện những điều tốt lànhđến với anh. Nhớ hyung, em vẫn ghi nhớ lời khuyên của anh dành cho em, khi chúng ta vừa mới Debut, emkhông được mọi người chú trọng, thậm chí em đã muốn từ bỏ rút khỏi Super Junior bởi vì em cảm thấy mình chỉ là người thừa trong nhóm. “Bất kể điều gì xảy ra, chúng ta không được từ bỏ để đạt được giấc mơ của mình, cho dù phải hy sinh những thứ có ý nghĩa quan trọng của bản thân. Nó có đáng không? Nếu em đã hết sức cố gắng nhưng bất thình lình em quyết định từ bỏ về nhà? Suy nghĩ kỹ lời anh. Giấc mơ không chỉ tùy vào Chúa mà còn phải dựa vào sự chăm chỉ của mình.” Bởi vì đây là những gì anh nói, hyung, em đã lựa chọn ở lại Super Junior. Hyung, em sẽ giữ lời hứa của mình tiếp tục làm việc chăm chỉ đểduy trì giấc mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Mặc dù vậy, một ngày nào đó em rất muốn gặp anh và nói, “hyung, em rất muốn được hát cùng anh”, hiện tại em vẫn khỏe và sẽ tiếp tục ghi nhớ lời khuyên của anh. Hyung, hãy chăm sóc tốt bản thân. Em yêu anh vì anh là Hankyung –là anh trai của em. Gặp lại, hy vọng chúng ta sớm có thể gặp lại nhau sau một thời gian. Kim Jong Woon Cre: Yesung Clouds fan Via. Tôi yêu Super Junior __Linh__
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 15:35:10 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015