Lá thư của Kibum gửi tới các thành viên - TopicsExpress



          

Lá thư của Kibum gửi tới các thành viên Superjunior!!! Hãy đọc thật kỹ mọi người nhé, đọc kỹ ELF nhé Để chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm của Bummie yêu dấu dành cho các anh em của mình. Tuy lâu không gặp nhau nhưng tình cảm của anh em họ không hề mờ nhạt. Đây là minh chứng cho điều đó. Ta có thể cảm nhận Bummie ấm áp nhường nào. LeeTeuk hyung là một người anh trai và cũng là một người cha. Em luôn cố gắng để trở thành một đứa con mà anh ấy không bao giờ phải lo lắng, mặc dù em biết khi em không thể hòa nhập được, anh ấy có cảm giác rất vô dụng, nhưng anh luôn luôn giúp đỡ em. Đôi khi em vẫn trêu rằng anh hy sinh hình ảnh của một thần tượng để trở nên hài hước là vô nghĩa, nhưng anh vẫn hiểu rằng em quan tâm đến anh rất nhiều, và không muốn anh quá mệt mỏi. Và rồi một ngày, khi đứng trước camera, anh ấy đã mỉm cười và nói rằng Kibum là đứa trẻ tôi luôn lo lắng cho nó; rồi mặc kệ mình đang khóc rất nhiều, anh vẫn gọi tên em. Anh vẫn sẽ hy sinh rất nhiều cho em. EeTeuk hyung, Kibum yêu anh, và em sẽ luôn luôn đi cùng anh đến cuối con đường. Heechul hyung , đối với tôi, anh ấy thật đặc biệt. Đầu tiên chúng tôi không thể chịu đựng lẫn nhau. Anh ấy không thích cách tôi suồng sã với anh ấy, và tôi cũng không thích cách anh ấy đối xử với tôi khác với các thành viên. Và định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, trong những ngày quay phim Rainbow Romance, em đã dần hiểu anh, anh cũng bắt đầu chấp nhận em, và em đã trở thành dongsaeng (em trai) yêu quý của Kim Heechul. Cho đến bây giờ, khi em nhìn lại tất cả những gì anh làm cho em, em đã chọn cách giúp đỡ anh mãi mãi, bởi vì anh đã rất quan tâm tới em. Khi anh gặp tai nạn ô tô, và khi anh phải phẫu thuật, khi Hankyung hyung không thể nào ở bên cạnh anh, em đã ở đó với anh. Vậy nên Heechul hyung, anh phải luôn dùng hết sức mạnh và sự kiên nhẫn của mình để bảo vệ em, và Heechul hyung, Kibum sẽ không làm anh phải thất vọng đâu. Hankyung hyung, em cảm giác như chúng ta rất giống nhau. Như một giấc mơ, anh đã đi rất xa khỏi gia đình mình, và em, vì ước mơ của mình, em đã trở về nhà. Nhưng chúng ta đều ở rất xa gia đình, không bạn bè, bắt đầu mọi thứ từ số 0. Trở về 3 năm trước khi em lần đầu đặt chân đến Mỹ, em không có bạn và em không thể giao tiếp. Những ngày như thế thực sự rất khó khăn. Hankyung hyung luôn luôn nở một nụ cười ấm áp, và sự mạnh mẽ của anh làm em thấy xấu hổ về bản thân mình. Hankyung hyung, những ngày tháng không thể hòa nhập được thực sự rất khó khăn, đúng vậy không anh? Luôn cố gắng hòa nhập và trốn tránh thực sự rất khó. Em nghĩ là em hiểu anh, và em cũng nghĩ rằng anh cũng hiểu em. Chúng ta là hai đứa trẻ lang thang tìm kiếm giấc mơ của chính mình. Hankyung hyung, mặc cho mọi thứ sẽ ra sao, chúng ta sẽ vẫn bước chung với nhau đúng không? Em nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Yesung hyung, em thừa nhận là đôi khi anh làm cho mọi người không nói nên lời. Anh luôn cười đùa và vui vẻ mặc cho chúng ta đang cảm thấy như thế nào. Nhưng Jongwoon hyung, giọng hát của anh làm em thật ghen tị. Em biết rằng anh là giọng ca chính không thể thay thế của SJ. Nhưng mặc dù bầu không khí hài hước anh tạo ra có thể phá hỏng hình tượng idol của mình. Thực ra, đằng sau camera, anh luôn quyến rũ, và anh luôn lặng lẽ. Chàng trai bé nhỏ nhưng mạnh mẽ đến từ Chungman đã trở thành một ngọn núi vững vàng. Jongwoon hyung, mặc dù thỉnh thoảng em đã quên mất, nhưng em biết anh là một người bố của gia đình SJ. Thiếu anh, Teuk hyung sẽ không thể làm được gì hết. KangIn hyung, không phải, là Youngwoon hyung. Mọi người luôn nói trong một gia đình cần một người mẹ dịu dàng, và một người cha nghiêm khắc. Anh chính là một người cha nghiêm khắc. Nhưng em biết trái tim anh rất mỏng manh và dễ dàng bị tổn thương. Anh luôn một mình chịu đựng tất cả mọi điều khó khăn, ngay cả Teuk hyung cũng được anh bảo vệ. Khi chúng ta quay phim và anh nói rằng anh sẽ vì SJ mà làm việc chăm chỉ, và sẽ đấu tranh cho bọn em, anh đã bỏ đi hình ảnh một ca sĩ thần tượng. Khi lần đầu chúng ta debut, em biết em là người lo việc giúp mọi người nổi tiếng, nhưng bây giờ nghĩ lại, em thực sự muốn anh quan tâm đến em, và nói với mọi người rằng “đây là dongsaeng của tôi đấy, một diễn viên xuất sắc, và cậu ấy không chỉ có một gương mặt đẹp thôi đâu.” Youngwoon hyung, em sẽ luôn đi theo anh, tin tưởng anh đến cuối con đường. Shindong hyung, Shindong hyung mập mạp và vui vẻ. Em biết ngày đầu chúng ta debut, anh đã chịu rất nhiều áp lực, và những lời chỉ trích đổ lên đầu anh. Mọi người không thể nào hiểu được, khi biên đạo cho bọn em những điệu nhảy quyến rũ, anh đã phải thức trắng bao đêm. Ngày hôm nay, thực sự anh đã trở thành một thiên tài 100% đấy. Trong khi em rất tự hào về anh, thì em lại cảm thấy xấu hổ, em muốn nói lời cảm ơn đến Shindong hyung, đừng bao giờ nói câu “Anh làm cho SJ không nổi tiếng nên anh sẽ bỏ cuộc” nhé. Không có anh, vũ đạo của bọn em làm sao có thể thuần thục và có tổ chức như thế. Không cho anh, anh sẽ rap với bọn em đây? Vậy nên anh hãy chờ em nhé, đến khi em sẽ trở lại sân khấu cùng anh, chúng ta sẽ hét thật to tên của nhau nhé! Sungmin hyung, người dễ thương nhất SJ. Hehe, nụ cười của chúng ta giống nhau phải không nào? Các fans miêu tả chúng thật giống nhau đấy. Anh là thỏ dễ thương, nhưng mà mọi người đã nhìn thấy khi anh tập luyện chưa nhỉ? Thật ra, anh là một người đàn ông mạnh mẽ. Bướng bỉnh, và không chịu nhỏ một giọt nước mắt nào. Khi chúng ta thắng giải thưởng lớn vào cuối năm, trong khi chúng ta đang đứng trên bục cao nhất, anh nhìn bọn em tập trung lại, khóc và dỗ dành lẫn nhau, anh cười và không hề khóc. Bước xuống sân khấu, anh cúi đầu xuống, và em biết anh đang khóc vì tất cả mọi thứ chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Sungmin hyung, anh nói rằng anh có 6 anh trai và 6 đứa em nhỏ, vậy nên anh phải mạnh mẽ và không khóc. Sungmin hyung là một người hoàn hảo, bởi vì có anh nên em chẳng cần phải lo lắng điều gì nữa. Eunhyuk hyung, này Lee Hyukjae! Anh lại khóc đúng không? Anh ngốc quá, đúng là đứa trẻ hay khóc nhè. Nếu anh không ngốc thế, thì sao anh lại bỏ đi bao nhiêu cơ hội chỉ vì muốn được ở cạnh những người bạn tốt của mình? Nếu anh không ngốc thế, tại sao anh lại trốn đến gặp fan của anh ấy để chúc mừng anh ấy mà thậm chí anh ấy cũng không biết mình sẽ debut trước anh? Nếu anh không ngốc, thì sao anh lại tỏ ra mạnh mẽ và bình thản nhưng sau đó lại lặng lẽ khóc cả tháng trời. Những người ngốc nghếch cũng có hạnh phúc của mình. Ở SJ, anh là người nhảy chính. Chẳng ai có thể lấy đi vị trí này của anh. À, đúng rồi, anh còn có thể sáng tác và viết nhạc nữa. Bọn em không thể nhìn thấy được anh cũng có nét thu hút riêng. Này, Lee Hyukjae, như trước kia nhé, hãy chia đôi phần rap của anh và em, chúng ta sẽ cùng làm với nhau. Anh phải đợi em đấy. Và một người đàn ông khi khóc sẽ mất mặt lắm đấy, hiểu không? Và, cũng đừng nói dối em. Em đã quá hiểu cái trò “giữ hình ảnh” của anh rồi. Nhớ đấy, anh phải chờ em. Donghae, Donghae của tôi, tôi chẳng thể gọi cậu là hyung nữa, bởi vì tôi có cảm giác tôi mới là hyung, một người anh sẽ bảo vệ cậu. Lee Donghae của tôi có một cặp mặt thật ấn tượng, nụ cười thanh khiết và ngây thơ, làm tan chảy cả trái tim tôi. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tôi đến Hàn, đó là một môi trường hoàn toàn khác. Cậu đã nắm chặt tay tôi, và khi tôi sợ hãi cậu cũng đã ôm tôi thật chặt. Mãi là anh em nhé, được không? Lee Donghae là bạn thân nhất của Kibum, tôi sẽ là hyung của cậu đấy nhé! Sự ảnh hưởng từ việc ra đi của bố cậu tôi không bao giờ quên được, nhưng tôi không thể có nhiều thời gian để an ủi cậu, vì tôi phải làm việc mà. Tôi không thể để mọi người coi thường chúng ta đúng không nào? Lee Donghae là người tốt nhất, Teuk hyung nói rằng hai chúng ta là người anh ấy tin tưởng nhất. Khi cậu ở Trung Quốc, đừng có mà nhớ nhà nhé. Hãy đi theo Geng hyung, tôi tin rằng cậu sẽ làm tốt. Siwon hyung, em viết đến anh rồi này. Choi Siwon, anh là thiên thần thật sao? Hay là môi trường anh lớn lên đã làm anh không thể thấy mặt tội lỗi trên thế giới này? Anh biết là anh làm em áp lực nhiều lắm đấy. Khi em nhìn vào anh, em luôn thấy xấu hổ với bản thân mình. Em vẫn nhớ cái ngày anh luôn đứng quanh em, cùng em trốn vào một góc, muốn trở thành bạn của em. Lúc đó, khuôn mặt anh thật chân thành. Em có cảm giác thiên thần thật sự tồn tại trên thế giới. Lúc đó, anh đã cứu em phải không? Em, một người đến từ một nền văn hóa hoàn toàn khác, đã trở thành bạn của anh. Có lẽ khi em mệt mỏi, em nên làm theo những gì Kangin hyung nói, nhõng nhẽo và hành động một cách dễ thương, nói rằng em mệt mỏi và cô đơn. Em nghĩ Siwon hyung, anh sẽ giúp em đúng không nào? Quyết định rồi nhé, em sẽ dựa vào anh, bở vì đôi vai anh là đáng tin cậy nhất. Đừng bỏ em đi nhé, được không? Ryeowook-ah, hyung chỉ lớn hơn em có mấy ngày, và lúc nào cũng tự gọi mình là maknae. Đối với em, anh là maknae 100%, một người em trai luôn cần người khác quan tâm và chở che. Khi lần đầu chúng ta debut, anh là người cuối cùng đã đứng vào vị trí của Junyoung và tham gia cùng bọn em. Anh bị nói là chỉ được đào tạo có vài tuần, nhưng họ chẳng bao giờ thấy được anh đã làm việc nhiều như thế nào. Trong một thời gain ngắn, anh đã rũ bỏ hình ảnh một cậu bé mập mạp để có hình ảnh của mình bây giờ. Anh đã chịu đựng những gì thế? Em biết rằng anh không bao giờ tăng cân và trở lại như trước kia nữa. Ryeowook-ah, không có em ở bên, anh có quen không thế? Đừng lo lắng và khóc nhé, em luôn chờ anh đánh piano và hát cho em nghe. Kim Ryeowook là tuyết nhất, là maknae vĩnh viễn của SJ, chúng ta là những maknae mà các hyung có thể tự nào nhất đúng nào? Kyuhyun, Cho Kyuhyun! Anh cảm tưởng như em là một người khiến tất cả các hyung đau đầu nhất. Một đứa trẻ cứng đầu xấu xa. Ỷ lại mình là maknae, ai mà biết đã bao nhiêu lần em trêu chọc các hyung rồi? Mỗi lần anh nhìn thấy nụ cười của em sau khi kế hoạch xấu xa của mình thành công, anh chẳng thể nào tức giận được nữa. Bởi vì cuối cùng em cũng đã sống với đúng con người mình. Là thành viên cuối cùng tham gia vào SJ, em đã có một thời gian đầu rất vất vả, em còn nhớ không thế? Khi các fans đưa em món quà đầu tiên, em đã không thể tin nổi. Khi em hát trên sân khấu, em làm cho tất cả mọi người phải tự hào. Có vẻ như em sinh ra là để dành cho SJ. Sau thời gian training như địa ngục, cuối cùng em đã trưởng thành rồi. Khi em quay về kí túc xá và giả vờ không quan tâm đến các hyung của mình rồi đi thẳng về giường. Em đúng là đứa trẻ xấu xa. Khi em cố gắng lôi cái cơ thể đang cần tĩnh dưỡng của mình lên sân khấu để hoàn thành album thứ 2, anh đã thật sự lo lắng. Ngày hôm đấy, em đứng trên sân khấu và gọi tên anh, tất cả bọn anh đã gọi tên em đấy. Bởi vì thế, anh sẽ mau trở về thôi. GameKyu, chờ anh đấu PK với em đấy! Hãy xem anh đánh bại em như thế nào! Cùg chờ đợi sự trở lại của Kibumie~~~~ nào!!! Cre: Bởi vì chúng ta là E.L.F ~♥~Minnie~♥~
Posted on: Tue, 16 Jul 2013 05:07:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015