Lâu lắm rồi, mới có một giấc ngủ thật sâu, thật - TopicsExpress



          

Lâu lắm rồi, mới có một giấc ngủ thật sâu, thật ngon và cảm thấy thoải mái như vậy. Nhưng có lẻ dư âm ngày hôm qua vẫn còn. Nên vẫn mệt vật vả và tầm tả!!! ----------------------------------------------------------------------------------------------- Sáng nay lại dậy sớm, tắm táp thật mát mẻ, rồi lại nổ máy lên đường, hành trình của một ngày mới lại bắt đầu... Cafe một mình góc quán vắng! Nghe cafe sáng có vẻ hoành tráng nhưng sáng nào cũng vậy, vẫn 1 lon bò húc (ko biết hàng thiệt hay giả đây... nhưng ngày nào cũng uống! :D), bên tai lại du dương những bản tình ca. Lời bái hát là những câu yêu thương ngọt ngào ngập tràn hạnh phúc hay cũng có thể là nỗi lòng suy tư, u sầu, khắc khoải đầy đau thương và tuyệt vọng... Rất tâm trạng cho bất cứ ai: chuẩn bị yêu, bắt đầu yêu, đang yêu, vừa hết yêu, hay đang cô đơn.- Có lẻ là tất cả!!! Con đường trước mặt cũng êm ả hòa âm cùng những âm thanh khác: tiếng búa gỏ của bác thợ hồ, tiếng rao của bà bán hàng rông, tiếng va đập lẻng kẻng của 1 công trường, tiếng chim hót líu lo... Tất cả xướng lên một bản nhạc đa sắc màu cho ta cảm giác thanh bình, tươi mới, hạnh phúc hay đôi khi lại nhộn nhịp, dồn dập, vội vã của cuộc sống nhưng, đôi khi nó lại mang đến những cảm giác hoài nghi, đau đớn, cô đơn, sợ hại và chết chóc.... Đó là những gì mà ta sẽ nhận được trong cuôc đời... tất cả thật phong phú và chứa đựng nhiều xúc cảm!!! mp3.zing.vn/bai-hat/Ca-Phe-Me-Duy-Khoa/ZW60B8Z0.html
Posted on: Wed, 21 Aug 2013 01:01:42 +0000

Trending Topics



v>

Recently Viewed Topics




© 2015