Lên ĐH Quảng Bình tập huấn. Đường bờ sông mới - TopicsExpress



          

Lên ĐH Quảng Bình tập huấn. Đường bờ sông mới mở rất đẹp nhưng sân trường nhiều lối mòn quá, cỏ dại mọc đầy như giữa...cánh đồng hoang. Khuôn viên hội trường B3 đón chào học viên nhìn chân quê nhếch nhác. Một tấm biển "Dừng xe, tắt máy" khá to nằm ngoài cổng. Định xuống dắt xe đi bộ thì thấy mấy cụ phóng ùa vào. Tất cả để xe lung tung không có ai nhắc nhở. Cuối buổi ra về tự nhiên lại thấy một chú - không biết có phải sinh viên - ra chặn xe thu tiền. Mình hơi thắc mắc thì...bị chú giải thích: "Bọn em lấy dây rào lại sau khi BỌN ANH vào. Một xe 2000 anh ạ". Buồn cười định hỏi có thấy vé xe gì đâu mà đòi giữ, nhưng nhìn mặt cu cậu cũng hiền lành nên thôi. Chợt nhớ lần đi thăm Văn Miếu gặp một cặp vợ chồng người Úc bị bà giữ xe đè cổ ra thu 5000, trong khi những người khác chỉ trả 3000. Giải thích mãi họ mới chịu hiểu đây là chế độ phụ thu đặc cách dành cho người nước ngoài, nhưng không tránh khỏi cái lắc đầu ngao ngán
Posted on: Thu, 12 Sep 2013 13:02:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015