Lý lẽ dựa trên thẩm quyền đơn giản là không có - TopicsExpress



          

Lý lẽ dựa trên thẩm quyền đơn giản là không có giá trị. Chuyện thẩm quyền mắc sai lầm xảy ra như cơm bữa.” – Carl Sagan “Nếu chúng ta thật sự lẻ loi trong vũ trụ, dường như cả một không gian vĩ đại này là một sự phí phạm khủng khiếp.” – Carl Sagan “Một ngàn năm trước những người phương Tây đã sẵn sàng tự lột trần họ trước cái ý tưởng từ Thánh Kinh rằng thế giới này chỉ khoảng vài ngàn năm tuổi. Người Maya thì nghĩ tới hàng triệu. Và người Hindu, hàng tỉ.” – Carl Sagan “Lần đầu tiên trong lịch sử, sự sống còn của loài người phải dựa vào sự thay đổi tận gốc trái tim con người.” – Erich Fromm “Một người hỏi tôi, “Tại sao anh cứ thích đi vào con đường khó?” Tôi trả lời, “Tại sao anh lại nghĩ là tôi thấy có hai con đường?” – khuyết danh “Một người phải đủ Lớn để có thể chấp nhận lỗi lầm của hắn, đủ Khôn để được lợi từ nó, và đủ Mạnh để sửa chữa nó.” – John C. Maxwell “Đời như một dòng sông. Có người bơi tại chỗ. Có người trôi theo dòng. Có người lội ngược dòng.” – khuyết danh “Đừng đi trước tôi, tôi sẽ không đi theo. Đừng đi sau tôi, tôi sẽ không đi trước. Nhưng hãy đi bên cạnh tôi và là bạn của tôi.” – Albert Camus “Trong cơ học lượng tử, ta đã học được cách tiếp cận thực tại theo một cách khác, ta nhìn thấy mọi thứ với những khả năng thay vì những điều chắc chắn.” – Athene’s Theory of Everything “Hãy để thức ăn là thuốc và thuốc là thức ăn.” – Hippocrates (460 B.C) “Khi bạn tóm gọn cuộc đời chỉ còn lại trắng và đen, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy cầu vồng.” – Rachel Houston “Không ai vấp phải núi. Có chăng là những cục đá khiến người ta vấp ngã. Qua được những cục đá và bạn sẽ nhận ra được là bạn vừa mới băng qua núi.” – khuyết danh “Nếu không có kẻ thù trong, kẻ thù ngoài sẽ không hề hấn.” – Tục ngữ Ai Cập “Khi ta chữa lành Trái Đất, ta cũng chữa lành chính ta.” – David Orr “Mọi người tồn tại đều có nguyên do. Đừng làm tù nhân cho quá khứ, nhưng hãy làm đạo diễn cho tương lai chúng ta.” – Khuyết danh “Nếu bạn nghĩ mình quá nhỏ bé, thử đi ngủ với một con muỗi trong mùng.” – Anita Roddick “Bước đầu tiên, ta phải biết ta và ta phải chấp nhận ta. Bước thứ hai, ta tiến lên từ đó. Sống trong đời giống như thuyền trôi ngược dòng tìm về nguồn, không tiến thì lùi.” – LX “Tình yêu, đó là miếng ghép cuối cùng để hoàn thành bức tranh cuộc sống ” – Nguyên Anh “Khi ta dang tay giúp đỡ và làm thay đổi cuộc đời người khác, thì ta cũng đang khám phá, học hỏi và làm thay đổi cuộc đời chính mình.” – Lê Đình Chiến “Dối trá hiển nhiên nhất là tự dối lòng mình.” – Eric Hoffer
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 05:01:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015