Lại trên một chuyến phi cơ nọ ở TB, bác Hắt phi cơ - TopicsExpress



          

Lại trên một chuyến phi cơ nọ ở TB, bác Hắt phi cơ trưởng nhưng ngồi ở ghế phụ, vung tay chỉ đường; bác Ka lái phụ nhưng nhảy sang ghế lái, tay nhìn về hường tay bác H chỉ và vững tay lái cho máy bay cất cánh lên trời. Tuy nhiên, do tích lũy giờ bay còn ít cho nên bác K đã để máy bay đi vào vùng thời tiết xấu. Bác Hờ, lơ máy bay đang thu vé của hành khách là nhân viên bống thấy máy bay hơi nghiêng ngả tưởng có gì thú vị lập tức bắt chước cô đào điện ảnh nhảy vào cabin đòi chụp ảnh cùng 2 bác phi công. Thế là 2 bác phi công cũng hưởng ứng mặc kệ máy bay tròng trành. Đám nhân viên ở khoang hành khách thấy vậy la ó. Người thì chỉ tay bảo đánh lái sang bên trái, người thì bảo sang bên phải, ông thì bảo phải ngóc đầu lên, bà thì bảo phải chúc đầu xuống, loạn hết cả lên… Hai bác phi công không biết bay đường nào cho chuẩn …… (Muốn biết máy bay ra sao, mời các bạn xem tiếp hồi sau sẽ rõ …)
Posted on: Mon, 15 Jul 2013 03:56:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015