Lần đầu tiên mua voucher đồ ăn và cũng là lần - TopicsExpress



          

Lần đầu tiên mua voucher đồ ăn và cũng là lần cuối cùng luôn. Hứa đấy! . Mua voucher đồ Hàn ở 445 Kim Mã nãy vừa cùng với mẹ với thằng em qua ăn mà cách phục vụ mình nói thật là mình cực cực kì thất vọng. 8h15p vào ngồi voucher có 2 đĩa kimbap với 1 tô mì đen. Gọi thêm 2 đĩa cơm chiên nữa mà 3 mẹ con ngồi ăn hết mấy món kia rồi mà tô mì đen vẫn chả thấy đâu. Bực mình nhất là cái kiểu 2 bàn sau, 1 bàn vào sau 10p, 1 bàn vào sau 15p cũng là 1 voucher đấy mà họ còn được bưng mì đen lên trc mình. Thắc mắc lần đầu tiên thì họ bảo đưa nhầm, đợi 1 lát. 1 lát của họ chả thấy đâu một lúc sau mang mì đen lên và vẫn ko phải là bàn mình. Ý kiến lần 2 thì họ bảo là nhà bếp đang làm, chờ thêm 1 chút nữa. Ngồi từ 8h25p đên 8h50p 1 tô mì đen vẫn ko có thì còn chờ đợi để làm cái gì nữa. Cuối cùng là 3 mẹ con đi về, ko ăn nữa. . Mình thì ko sao vì đi ăn cũng nhiều chờ đợi món ăn cũng ko ít. Nhưng về phía mẹ với thằng em thì đúng là có phần thất vọng. Thằng em mình học lớp 6, lúc kêu đi ăn đồ hàn với chị đi thì nó háo hức lắm. Ấy vậy mà nó phải bảo "Thôi Huyền ơi đi về đi, em ko ăn nữa đâu". Mẹ mình cũng thế, mẹ rất ít khi đi ăn hàng, đi ăn cùng mình lại càng ít hơn, vậy mà lần này gặp phải tình huống này thật sự chả biết nói gì :((((( . Lòng tin rất khó để xây dựng. Một khi đã mất thì sẽ ko bao giờ lấy lại được.
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 14:54:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015