[Lời Hằng Sống - Ngày 19] HƯƠNG THƠM Đọc: 1 - TopicsExpress



          

[Lời Hằng Sống - Ngày 19] HƯƠNG THƠM Đọc: 1 Giăng 4:7-11 https://bible/vi/bible/151/1jn.4.rvv11 *Nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. - 1 Giăng 4:11* Katie bối rối bước vào buổi tiệc nhóm thanh niên trong Hội Thánh do Linda mời cô tham dự. Cô không hề đi nhà thờ từ thời còn bé, và không biết tiệc Valentine với hầu hết người xa lạ như vậy sẽ ra sao. Nhưng lòng cô bắt đầu bình tĩnh lại khi nhìn thấy những chữ Valentine do mọi người đã viết sẵn để bên cạnh đĩa của cô. Họ tặng nhau những tấm thiệp, nhưng Katie xúc động vì họ cũng nghĩ đến việc làm điều đó cho cô, trong khi cô chỉ là một người khách. Vì cảm thấy được đón tiếp nồng hậu, Katie nhận lời Linda đi dự lễ nhóm tại nhà thờ. Tại đây cô được nghe về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho cô mặc dù cô tội lỗi, và cô đã tiếp nhận sự tha thứ của Chúa Giê-xu. Nhóm thanh niên đã tỏa hương thơm của tình yêu Đức Chúa Trời, và Ngài mở lòng cô để cô tin cậy Ngài. Nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau, sứ đồ Giăng đã nói như vậy (1 Giăng 4:11). Đó là tình yêu anh chị em trong Đấng Christ cũng như đối với những người chưa biết Ngài. Ray Stedman viết, Vì tình yêu Đức Chúa Trời chiếu vào lòng chúng ta, chúng ta mở lòng mình cho người khác, để hương thơm của tình yêu tỏa ra thu hút mọi người chung quanh chúng ta. Nhóm thanh niên đã làm điều đó đối với Katie. Đức Chúa Trời có thể rải hương thơm của tình yêu Ngài qua chúng ta hôm nay. - Anne Cetas ~Nếp sống tin kính là hương thơm kéo người khác đến với Đấng Christ. ~
Posted on: Sat, 09 Nov 2013 22:30:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015