Malvantra Menkisêđê: Xin chào các con, một thời gian dài - TopicsExpress



          

Malvantra Menkisêđê: Xin chào các con, một thời gian dài đã qua đi từ khi các con quay quần lại với nhau. Hôm nay, chúng ta sẽ có một phiên họp đặc biệt với sự hiện diện của một số linh hồn của người đã chết cùng với những sinh linh mà các con gọi là các thiên thần sa ngã. Cũng có cả các ngàì Thổ Địa (Midwayers) đến để học hỏi về cách giáo dục những âm binh vô hình này, và có cả một số đông đảo các thiên thần đã bị ngưng hoạt động một thời gian trong các cơ quan vũ trụ vì vẫn còn giữ ý tưởng của Lucifer và Caligastia. Phiên họp này được truyền đi từ vũ trụ địa phương cho tới Uversa kinh đô của Thượng Tầng Vũ (Superunivers) của các con. Vì vậy, có đông đảo các Chư Thần trên trời, các Thượng Tế nơi chòm sao Norlatiadek bao gồm nơi của các con và nhiều vị khác cũng đến dự phiên họp này. Thể thức làm thì cũng giống như các con đã làm, tức là phải chuẩn bị trước câu hỏi, họ cũng được yêu cầu phải làm như vậy. HAM sẽ trả lời phần câu hỏi của giới vô hình và Tomas là giáo viên được phân công để trả lời cho phần các con. Đấng Kitô Micael và Nebadonia, Chúa (Mẹ) Thánh Thần, cũng có mặt để giám sát cách làm việc như thế nào. Họ rất vui mừng khi thấy cách làm của chúng tôi, là Menkisêđê cùng với tất cả các Sứ Thần có thể lập ra một đội ngũ bao gồm cả người của hai cõi hữu hinh và vô hình như ở đây. Các con có được trí tuệ để ghi nhận lại tất cả những gì các con thấy hoặc nghe. Nhưng các con cũng có một tâm thức đang ghi lại tất cả các thứ cho linh hồn của các con mà các con không biết. Điều này có nghĩa là các con không biết được tất cả những gì linh hồn các con đang tiếp thu bằng trí tuệ. Cũng có nghĩa là linh hồn các con có rất nhiều kiến thức và sự khôn ngoan hơn là các con tưởng. Vì vậy, đừng cho rằng đây chỉ là một phiên họp để làm cái gì đó chỉ cho giới vô hình. Đừng nghĩ rằng các con chỉ ở đây để giúp. Linh hồn của các con cũng sẽ học được rất nhiều thứ, mặc dù các con chưa hiểu ra. Linh hồn của các con có thể nghe và nhìn thấy những gì các con không thể nhớ được. Cũng đừng coi đây như là một sự hy sinh cho kẻ khác. Những gì linh hồn của các con học ở đây sẽ có giá trị to lớn cho việc theo đuổi sự thăng thiên của các con. Ở nước trời, các con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi các con biết hy sinh phục vụ người xung quanh mình, vô hình hoăc hữu hình. Viêc mà các con sẵn sàng làm cho mọi giới vô hình cùng với các đội quân "thiên thần" (như người thường hay gọi) sẽ làm tăng thêm giá trị hơn là nếu các con chỉ làm cho người sống ở chung quanh các con. Rất ít người làm được điều này. Chúng tôi hy vọng rằng, sau này, sẽ có các nhóm khác được phát sinh, bởi vì đây mới chỉ là một thử nghiệm với quy mô nhỏ. Một khi công viêc đã hoạt động, chúng tôi sẽ đề nghị các nhóm khác làm theo. Chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ phải cần một năm trước khi điều này có thể xảy ra, bởi vì chúng ta sẽ không giữ bí mật này nữa, điều này vẫn còn cần thiết cho các con vì phải bảo vệ các con, và để tránh những sự tò mò không mong đợi. Bây giờ HAM bắt đầu với giới vô hình. Tôi xin phép bước xuống. HAM: Xin chào các bạn, Tôi là HAM đang nói trước tất cả quý vị - cả hữu hình lẫn vô hình. Tôi xin chào mừng các quý vị đến với cuôc họp lần thứ ba theo hình thức này . Để bắt đầu, tôi sẽ cho nhóm của tôi đặt câu hỏi và tôi sẽ lập lại cho quý vị. Vẫn là HAM đây, tôi có một câu hỏi của một thiên thần nói rằng anh ta không hiểu những gì đã xảy ra và đã đi sai với những lý tưởng của chế độ của họ dưới sự cai trị của Lucifer. Thiên thần: Có một số vấn đề trong vũ trụ vào thời điểm đó (vào 200.000 năm trước) là việc Đấng Kitô Micael, lúc đó chưa thực sự điều hành vũ trụ địa hạt này, do đó nó đã được điều hành bởi các vị Thần của Thượng Tầng Vũ Trụ (Superuniverse) với sự cai quản quá khắt khe, khiến tất cả chúng tôi thấy rằng, thay vì giúp đỡ loài người phát triển để ra khỏi quá trình tiến hóa động vật thì lại làm trì hoãn sự tiến bộ của họ. Chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể thúc đẩy sự tiến bộ của các linh hồn, nếu chúng tôi, các thiên thần đã tham gia cuôc cách mạng của Lucifer với nhưng ý tưởng của hắn thì chúng tôi sẽ có thêm cơ hội để giúp ích và hành động cho lợi ích của sự thăng tiến cho linh hồn con người. Chúng tôi vẫn không tin rằng chúng tôi đã sai. Tuy nhiên chúng tôi cảm thấy rằng tình hình đã xấu lại trở nên tồi tệ hơn, bởi vì đột nhiên chúng tôi bị cắt đứt khỏi hệ thống liên lạc với vũ trụ địa phương từ khi bị cách ly, khiến chúng tôi không còn có thể hành động theo cách mà chúng tôi cho là đúng để giúp ích cho sự tiến bộ của loài người nữa. Lucifer là một nhà lãnh đạo tuyệt vời mà chúng tôi luôn luôn ngưỡng mộ và chúng tôi không nghĩ có chuyện thay đổi đột ngột làm ảnh hưởng đến sự tiến hóa của loài người và đi đến khởi sự một cuộc mâu thuẫn chống lại thiên đình. Chúng tôi không có nhiều liên lạc với Ngài Kitô Michael vào thời điểm đó. Dường như Ngài thường xuyên vắng mặt và, thông thường, chúng tôi chỉ được tiếp xúc duy nhất với Lucifer và các công sự viên của hắn. Chúng tôi phải hoàn toàn tin tưởng vào Lucifer. Chúng tôi muốn được giải thích thêm lý do tại sao chúng tôi đã bị lừa bởi Lucifer và Caligastia? Và làm thế nào mà chuyên đó lại có thể xảy ra ? Xin cám ơn ông. HAM: Thấy chưa các bạn! Hễ nghe theo ai đến với bạn đem theo những ý tưởng mới để làm cho bạn tin tưởng, có thể là một điều rất nguy hiểm. Lucifer đã phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Cha Trên Trời, phủ nhận sự hiện hữu của các vị Thiên Sứ của Thiên Chúa Ba Ngôi, "Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần" (The Universal Father, The Eternal Son-Mother and Mother-Infinite Spirit) là Đấng tạo ra tất cả mọi vật và muôn loài. Thiên Chúa đã để cho loài người phát xuất từ loài từ loài động vật có khả năng tự tạo cho mình một linh hồn để có khả năng có được sự sống đời đời bằng sự quyết định và hành động của chính mình . Thế thì sự việc xảy ra như thế nào? Thiên Chúa Cha ban phát cho mỗi con người một phần của chính ngài (God Fragment or Thought Adjuster) vào môt lúc nào đó ở tuổi niên thiếu của mỗi con người, cùng với môt đức tính cá nhân(Personality). Còn Chúa "Mẹ" Thánh Thần (Mother- Infinite Spirit) thì ban cho sự thông minh trí tuệ. Lucifer cho rằng Đức Chúa Cha chỉ là sự bịa đặt của Con Thiên Chúa, là Đức Kitô Micael đã được sinh ra bởi Thiên Chúa Ngôi Cha và Thiên Chúa Ngôi Con (The Universal Father and The Eternal Son-Mother). Nếu Lucifer phủ nhận điều này, tức là hắn cũng phủ nhận việc có một phần chi thể của Chúa Cha góp phần để cấu tạo ra linh hồn. Lucifer chưa bao giờ có thể chế tạo ra linh hồn, chưa bao giờ. Nhưng hắn đã muốn chứng minh rằng hắn có thể, nhưng rồi không làm được. Những gì hắn đã tạo ra chỉ là thứ mà chúng tôi cho là sự giả mạo khủng khiếp, một thứ gì đó chỉ có trí thức, có chức năng tâm thần, nhưng không hề có cá nhân tính. Những sinh vật này không thể tiến hóa được vì chúng không thể tiếp nhận được phần chi thể của Đức Chúa Cha, và nó sẽ không bao giờ có thể đạt được đến trình độ của một linh hồn được sống vĩnh cửu. Và rồi ngươi, ngươi lại giúp hắn làm công việc này- bởi vì ngươi tin vào hắn. Những sinh vật mà hắn tạo ra cần phải được hướng dẫn bởi môt linh hồn nhóm (group soul) . Do đó, hắn mới cho một số linh hồn loài người nhiều quyền hành để đi cám dỗ chúng. Nhưng những sinh vật này không thể tiến hóa, tiến bộ xa hơn kể từ lúc chúng được sinh ra. Những sinh vật này cũng sẽ không được chấp nhận vào nước trời, có nghĩa là nó sẽ bị tự hủy diệt. Và ngươi cũng biết điều đó, ngươi đã thấy những gì đã xảy ra, nhưng ngươi vẫn giúp hắn. Cho đến khi ngươi nhận ra rằng có một cái gì đó đã đi sai. Không phải từ lúc đầu, nhưng lúc sau khi ngươi nhận ra rằng hệ thống chính quyền của vùng Satania cai trị bởi Lucifer đã bị thay đổi và hắn không còn giữ được như xưa nữa, và hắn đã không thể làm được những gì hắn đã tuyên bố hắn có thể làm. Thế là, tất cả các ngươi đã bị cách ly. Đây không phải là cuộc nổi loạn đầu tiên trong vũ trụ thuôc địa hạt này, nhưng ở đây, trong hệ thống hành tinh vùng Satania, vì đã có quá nhiều hành tinh bị dính líu vào, nên chúng tôi đã phải đặt tất cả trong vòng kiểm soát để không lây nhiễm cho toàn bộ vũ trụ địa phương, để không làm đảo lộn sự tiến bộ trong tương lai của tất cả các linh hồn đã đạt được đến chùm sao (Constellation) Norlatiadek . Chúng tôi phải chặn lại để bảo vệ càng nhiều linh hồn càng tốt để họ có thể tiếp tục theo con đường đi lên của họ. Mối quan tâm của chúng tôi là để bảo vệ các linh hồn tiến bộ Morontia mà Lucifer và Caligastia đã hề không màng tới mà các ngươi chỉ mới phát hiện ra sau này. Sau cùng thì chúng lại đi nói với các ngươi rằng đó không phải là lỗi của chúng nó mà là lỗi của sự can thiệp của các Thiên Sứ từ các vũ trụ khác. Bây giờ từ từ ngươi sẽ bắt đầu hiểu ra sự lựa chọn sai lầm của ngươi để theo một Công Thần bậc Lanonandek như vậy - một trong những vị giỏi nhất - với những quan niệm sai lầm của hắn, thay vì lắng nghe các thiên thần trung thành đã không đi theo hắn. Những thiên thần này đã cảm thấy và hiểu được những gì đã xảy ra với hắn bằng tất cả mọi lời hắn nói với mọi người. Đó là lý do, đúng, lý do mà ngươi đã bị vướng trong các vòng kiểm chế. Nhưng chúng tôi đã cho các ngươi cơ hội để thay đổi tâm trí của các ngươi, chấp nhận khả năng phục hồi chức năng thông qua việc giáo dục để các ngươi hiểu được kế hoạch của Đấng Kitô Michael đang được tiến hành. Nếu các ngươi thay đổi tâm trí và chấp nhận kế hoạch giáo dục của chúng tôi dành cho tất cả các thiên thần và cả các vong hồn đã bị đi chệch hướng bởi chính các ngươi... các ngươi vẫn có thể tiếp tục theo đuổi sự thăng thiên của chính các ngươi, bởi vì, cũng như linh hồn loài người, các ngươi có cơ hội để đi lên theo kế hoạch, và lẽ dĩ nhiên là sẽ lâu và khó hơn để đạt đến đích. Các ngươi không thể nào thúc đẩy nhanh sự phát triển của một linh hồn con người theo đường lối của Lucifer được. Không ai có thể tạo ra cuộc sống mà không có tia sự sống của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần được. Điều đó cũng đã được chứng minh bởi chính Lucifer. Mặc dù đã không có được sự giúp đỡ của Bộ Vận Chuyển Sự Sống - thực vậy, nếu điều đó xảy ra, hắn đã có thể gây ra thiệt hại trầm trọng hơn nữa ... nhưng cho dù sự việc đó có xảy ra đi nữa, hắn vẫn không thể tạo ra một linh hồn con người có thể đi đến thiên đường được bởi vì cần phải có một phần chi thể của Thiên Chúa và tính nhân cách ban ra từ Chúa Cha Trên Trời. Lucifer có thể tạo ra một loài sinh vật nào đó, nhưng loài sinh vật đó sẽ không bao giờ có khả năng sinh ra một linh hồn có thể sống đời đời. Lucifer và Caligastia đã dấu bí mật của toàn bộ kế hoạch thăng thiên. Chúng giữ bí mật mọi thứ và bắt đầu làm thí nghiệm riêng để chứng minh rằng chúng đã đúng. Tất cả các ngươi đã tham gia giúp chúng trong vụ việc này, nhưng chúng cũng không thể thực hiện đươc kế hoạch. Hôm nay chúng tôi cho các ngươi cơ hội, để được phục hồi chức năng theo một chương trình, để tự mua chuộc lại bản thân và tiếp tục đi lên để phục vụ cho kế hoạch của Đấng Kitô Micael dành cho sự phát triển của tất các sinh linh. Xin cảm ơn các quý vị. HAM: Vẫn là Ham đây. Bây giờ là một vong hồn loài người cho biết là chúng đã làm thí nghiệm để có được một cơ thể (vật lý), hoặc cố gắng sử dụng xác của con người trên trái đất này. Chúng cố gắng khai thác tâm trí của một số người để dụ dỗ họ hành động theo như chúng muốn. Chúng đã thành công ở một mức độ nào đó. Vong hồn này muốn biết lý do tại sao chúng có thể làm được điều đó. HAM: Lý do tại sao điều này đã xảy ra, đó chỉ là để cho thử nghiệm. Caligastia không không biết tất cả mọi thứ, biết tất cả những bí ẩn, đó là lý do hắn để cho ngươi thử nghiệm trên con người, những người hưởng ứng những ý tưởng xấu xa và ích kỷ của ngươi. Các ca tử vong dưới ảnh hưởng của rượu, ma túy và trụy lạc tình dục, với khát khao quyền lực, đã để mở đường cho những cám dỗ của ngươi. Khi họ cầu xin ngươi giúp đỡ hướng dẫn thông qua các nghi lễ của Satan và sự thờ cúng. Đó là lý do tại sao ngươi có thể cám dỗ. Không có gì có thể giúp bất cứ ai trong các ngươi thoát khỏi đây, kể cả đứa cám dỗ lẫn bị xa bẫy. Nhưng bây giờ thì hết rồi! Chúng tôi sẽ không chấp nhận cho phép kiểu này nữa, có nghĩa đã đến lúc ngươi phải lựa chọn. Giống như một linh hồn con người sẽ có một cuộc hành trình dài để đi tới, sẽ hóa thân và chúng tôi sẽ giúp đỡ. Nếu ngươi có cố gắng, ngươi sẽ nhận được tất cả mọi sự giúp đỡ cần thiết. Còn nếu ngươi không muốn đi theo kế hoạch của Đấng Kitô Micael, ngươi biết rằng sự hủy diệt đang chờ ngươi, ngươi không thể ở lại và ngươi sẽ không còn thời gian để quyết định nữa. Chúng tôi không bắt buộc ngươi phải đến đây học, mặc dù ở đây, ngươi có thể nghe trực tiếp từ miệng của những con người này, khi họ biết và cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha trong trái tim của họ. Những người này, cho dù biết những điều khủng khiếp mà ngươi đã làm, tuy nhiên họ vẫn dang tay ra để giúp ngươi về với Chúa Cha. Chỉ còn lại sự quyết định của chính ngươi. Chúng tôi muốn cho ngươi thấy rằng có một con đường khác hơn là con đường mà Lucifer đã chỉ cho ngươi, vì ngươi không thể tiếp tục trên con đường ngươi đang đi nữa. Chính vì vậy, thay vì xóa ngươi đi ngay lập tức, Đấng Kitô Michael có thể quyết định ngay, không thành vấn đề, nhưng Ngài để cho ngươi một cơ hội để thay đổi tâm trí của mình. Nhưng quyết định này là của ngươi. Ngươi không thể đùa và làm thủ thuật bằng thói quen cũ mà ngươi vẫn làm nữa. Bây giờ, không phải là loài người đang bị ngươi giam cầm, mà là chính ngươi . Ngươi chỉ có hai sự lựa chọn và thời gian của ngươi không còn là bao, bởi vì chúng tôi cần phải tiến tới. Xin cám ơn. HAM: Chúng ta sẽ dừng lại ở đây với những câu hỏi cho thế giới vô hình để chừa thời gian để đặt câu hỏi cho Tomas. Tạm biệt quý vị và cảm ơn quý vị đã làm điều này cho tất cả mọi người. Tomas: Xin chào các con. Bây giờ, tới phiên chúng ta. Tôi đã sẵn sàng. Nếu bạn muốn, có thể bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của bạn, tôi nghe đây. Học viên: Chào Tomas, tôi có hai câu hỏi cho ngày hôm nay. Có nhiều nghiên cứu ghi nhận rằng dưới sự thôi miên, nhiều người giải thích chi tiết cuộc sống quá khứ của họ. Đây là có phải là kiếp trước của linh hồn? Cảm ơn bạn cho ý kiến của bạn. Tomas: Xin cám ơn cho câu hỏi của bạn. Đây là một chủ đề mà thông thường chúng tôi không trả lời, nhưng vì đây là một phiên họp đặc biệt chúng tôi sẽ cố gắng giải thích những gì có thể xảy ra. Có nhiều trường hợp khác nhau. Trước hết, nó tùy thuộc một chút về cách bạn đã bị thôi miên như thế nào, và tùy theo câu hỏi được đăt ra như thế nào. Không có linh hồn nào được có hơn một thân thế cả. Trong trạng thái thôi miên, bạn có cảm giác như trở về quá khứ, nó có thể giúp bạn nhìn thấy những thứ của một thời cổ đại thông qua con mắt của một người sống trong thời đại đó. Điều này không có nghĩa rằng đó là đời sống quá khứ của bạn. Đây là một trường hợp. Nó cũng có thể là Tiềm Thức (Thought Adjuster) của bạn, trong quá khứ xa xưa, đã từng giúp qua những linh hồn khác để tiến hóa và TiềmThức vẫn còn lưu giữ trong kí ức. Khi Tiềm Thức tách khỏi môt linh hồn, có thể là linh hồn đó vẫn đang sống nơi tiên cảnh, nhưng không còn có Tiềm Thức nữa. Vì vậy, rất có thể là Tiềm Thức của bạn gợi cho bạn về cuộc sống của những con người khác nhau trong các giai đoạn khác nhau từ các các hành tinh khác. Tiềm Thức của bạn có thể trao đổi với linh hồn của bạn và có thể đã gợi cho bạn những hình ảnh đó mặc dù không phải là của bạn nhưng của Tiềm Thức. Đây là khả năng thứ hai. Khả năng thứ ba là ở trong trạng thái bị mất hồn. Có thể là vong hồn người chết ở xung quanh đang nói chuyện và cho bạn những thông tin về cuộc sống riêng về quá khứ của họ. Những linh hồn này đã từng có một cuộc sống trước đây và họ có thể đến, từng người một, để kể chuyện về cuộc đời họ. Đấy là ba trường hợp mà tôi được phép kể cho bạn biết. Hãy tin tôi đi, bạn không bao giờ có một kiếp trước. Một linh hồn sẽ không hề tái sinh kiếp làm con người để tiếp tục sự tiến hóa của nó ở trái đất này. Đấy là một tin sai lầm. Chính bạn tạo ra linh hồn của chính bạn trong lúc đang sống ở thế gian này. Linh hồn bạn sẽ tiếp tục cuộc hành trình theo như kế hoạch của Đấng Kito Micael từ lâu. Nếu không phải do Lucifer và Caligastia, thì không có linh hồn nào đã bị chặn ở đây, như đã xảy ra. Điều này trả lời cho câu hỏi của bạn? Học viên: Vâng, đươc. Câu hỏi thứ hai của tôi là: "Người chết xảy ra hàng ngày ở đây trên trái đất, những linh hồn, đang có mặt ở đây, là nạn nhân của sự hướng dẫn sai lầm từ lúc được sinh ra. Vậy những linh hồn trong thế kỷ 21 này sẽ có thể tham gia tìm hiểu ở đây để họ sẽ không còn phải chịu đựng ưu phiền qua nhiều năm trước khi họ có thể đi đến nơi tiên giới? " Tomas: Cám ơn câu hỏi đó. Đây là một câu hỏi quan trọng. Sẽ không còn linh hồn nào phải trải những năm tháng ưu phiền ở đây nữa . Trong một thời gian rất ngắn chúng ta sẽ có thể dẹp bỏ những "mạng năng lượng tối " mà Lucifer lập ra với sự giúp đỡ của Caligastia. Một khi hoàn thành, tự động các linh hồn bị vướng sẽ tự ra đi và chúng tôi cũng đã giải tỏa được khá nhiều. Tất cả các linh hồn không thể ra đi thì đang được giúp để ra đi về tiên giới (Mansion Worlds). Chúng không chịu đi vì Lucifer đã cài đặt một loại lưới mà những người nào đã không đủ phát triển tâm linh để có một linh hồn đủ mạnh liên kết cùng với chi thể của Chúa Cha, để có niềm tin vào Đức Chúa Cha thì sẽ không thể thoát ra được. Chúng không chịu nhắm mắt cho giấc ngủ thiên thai để được thiên thần chở đi về nơi tiên giới. Nhưng mọi việc đã đươc lo toan, đừng nên lo lắng, chỉ còn vấn đề thời gian thôi. Nhiều linh hồn đã được giúp đỡ để đươc phục sinh nơi tiên giới chỉ sau vài ngày, tùy vào sự phát triển của mỗi linh hồn, hoặc phải đi đến những nơi mà linh hồn phải an nghỉ cho đến kỳ cứu rỗi kế tiếp sắp tới đây. Sẽ có một đợt cứu rỗi khi mà Đấng Ngôi Con Magisteral sẽ đến đây trong thân xác loài người. Chỉ là vài năm tới đây chứ không phải là lâu so với những 200.000 năm chờ đợi đã qua. Vì vậy, đừng lo lắng. Sự giúp đỡ luôn tràn đầy, ngay cả khi chỉ còn một số người vẫn còn đang còn khó khăn trên con đương này, nhưng cũng sẽ chẳng bao lâu nữa. Cảm ơn bạn. (Cảm ơn bạn Tomas, đây là những câu hỏi của tôi). Câu hỏi tiếp theo, xin vui lòng. Học viên: Xin chào Tomas. Khi Chúa Giêsu được 14 tuổi ông sống ở Nazareth và thường xuyên đi cầu nguyện gần một ngọn đồi mà mấy năm trước đo người ta gọi là "Đỉnh cao của Baal". Vậy Baal là ai hay là gì? Tomas: Cảm ơn bạn - Baal là một kẻ mạo danh Thiên Chúa, nhưng cũng là tên của một nhà lãnh đạo của một số phiến quân đi theo Lucifer. Hắn là Chúa tể của sự cúng bái. Bạn có thể coi ta là một con quỷ dữ, một con quỷ to lớn. Hắn không phải là một vị thần tốt. Sự cúng bái rộng rãi đã xảy ra ở các thành phố và các nơi mà hắn được chiêm ngưỡng trong thời cổ đại. Hắn không còn ở đây nữa và thời của Baal cũng đã tan biến. Điều này trả lời câu hỏi của bạn? Học viên: Thưa vâng, Tomas. Tại sao sách Urantia nói rằng năm 14 và 15 của cuộc đời Chúa Giêsu là "HAI NĂM rất quan trọng"? Tomas: Nhiều việc đã xảy ra khi Ngài ở tuổi 14-15, một người trẻ tuổi đang có rất nhiều thay đổi, thể chất lẫn tinh thần. Lúc được 15 tuổi, cha Ngài là Joseph đã phải qua đời và gia đình Ngài lại đông em. Trách nhiệm gia đình của Ngài, trên vai một người con trai lúc đó là một trách nhiệm rất nặng so với tuổi của mình. Khi bạn nhìn vào những đứa trẻ của tuổi 15 xung quanh bạn, họ chỉ chơi, họ không biết làm gĩ kể cả chăm sóc cho bản thân nói chi là cho cả một gia đình. Họ không biết trách nhiệm, cũng không phải làm việc để kiếm tiền chi tiêu cho gia đình của để lo cho cuộc sống. Nhưng Giêsu đã làm và không né tránh. Ngài đã nhận trách nhiệm đó và đã làm như vậy trong suốt cuộc sống của mình. Ngài luôn luôn làm việc và khi được đi xa, Ngài luôn luôn gửi tiền về để lo cho gia đình của mình. Đó là lý do tại sao những năm này là rất quan trọng, vì trong câu truyện này. Vấn đề rất quan trọng là Ngài phải đi đến những quyết định đúng đắn để cho việc giáng thế cuối cùng này của Ngài sẽ đi đến thành công. Đây là những năm thử thách rất khó khăn cho Ngài và đó là lý do tại sao chúng ta gọi là "rất quan trọng". Với tuổi 15 của loài người và những trách nhiệm như vậy có nghĩa là bạn phải trở thành một người trưởng thành chỉ trong tích tắc, và chỉ có người trưởng thành mới có thể lãnh được trách nhiệm như vậy. Mặc dù bạn thấy có nhiều người trên thế giới này tự gọi mình là người lớn nhưng vẫn không biết lãnh trách nhiệm. Đó là lý do tại sao trong sách Urantia gọi là hai năm "năm quan trọng" trong cuộc đời của Giêsu. Điều này trả lời câu hỏi của bạn? (Có Tomas). Câu hỏi tiếp theo xin vui lòng. Học viên: Các câu hỏi về chương 89 - Sự Tội, Sự hy sinh và sự chuộc tội trong sách Urantia. Trích đoạn: liên quan đến sự từ bỏ về tình dục. "(977.1) 89:3.6 Nhiều người trong một số tôn giáo lớn trên thế giới đã bị ảnh hưởng xấu bởi giáo phái cổ xưa này, nhưng không ai hơn rõ rệt so với Kitô giáo. Phaolô là một tín đồ của giáo phái này, và quan điểm cá nhân của ông ra được phản ánh trong các giáo lý mà ông gắn chặt vào thần học Kitô giáo: "Đó là điều tốt cho một người đàn ông không chạm vào một người phụ nữ" ,"tôi mong rằng tất cả mọi người thậm chí còn như chính bản thân tôi."," tôi nói với những người độc thân hoặc góa phụ, đó là điều tốt cho họ nên làm cũng như tôi ". Phaolô biết rằng giáo lý như vậy không phải là một phần của phúc âm của Chúa Giêsu, và sự thừa nhận của ông về điều này được minh họa bằng chính tuyên bố của ông: "tôi nói điều này bằng cách tự cho phép chứ không phải bằng điều răn." Nhưng giáo phái này đã đưa Phaolo làm hạ thấp người phụ nữ. Nhưng tiếc thay, ý kiến cá nhân của ông từ lâu đã làm ảnh hưởng đến giáo lý của một tôn giáo lớn của thế giới. Nếu lời khuyên của các tu sĩ là để được hiểu và phổ biến theo nghĩa đen thì nhân loại đi đến một kết cuộc ngang nhiên và chẳng vẻ vang. Hơn nữa, sự lẫn lộn của một tôn giáo với các tôn giáo dục cổ xưa trực tiếp dẫn đến một cuộc chiến tranh chống lại hôn nhân và gia đình, nền tảng tảng thật sự của xã hội và các tổ chức cơ bản của sự tiến bộ của con người. Và đó không phải là sự ngạc nhiên khi thấy tất cả niềm tin như thế thúc đẩy sự hình thành của giới tu sĩ độc thân trong các tôn giáo của các dân tộc khác nhau. (977,2) 89:3.7 Một ngày nào đó con người nên học cách tận hưởng tự do không phải xin phép, biết dinh dưỡng mà không mê ăn uống, biết hưởng niềm vui mà không đồi truỵ. Tự chủ bản thân là đường lối đúng đắn thay vì sự chối bỏ cực kỳ phi lý. Ngay cả Chúa Giêsu cũng không bao giờ dạy cho những quan điểm bất hợp lý cho những ai theo Ngài. " Câu hỏi: Bây giờ vẫn còn nhiều người nghĩ rằng, bất kỳ tôn giáo hay tín, ngưỡng sự phát triển tâm linh không thể đi đôi với đời sống trần tục hoặc hôn nhân bình thường. Họ nghĩ rằng để đạt được mức độ tâm linh cao hơn, bạn phải sống như một ẩn sĩ, kiềm chế không tham gia vào cuộc sống trần tục. Cảm ơn bạn cho ý kiến của bạn về chủ đề này. Tomas: Cảm ơn câu hỏi này. Phaolô không phải là một môn đệ của Chúa Giêsu. Ông đã tiếp cận lời giảng dạy của Chúa Giêsu sau này và ông ta đã có những ý tưởng riêng của mình về nhiều chủ đề. Khi tiếp xúc với giáo lý của Chúa Giêsu thông qua những người khác, ông đã có một vấn đề lớn trên hai phương diện đó là vấn đề cá nhân của mình đối với cuộc sống tình dục và việc rao giảng của Chúa Giêsu rằng phụ nữ có được đối xử bình đẳng, rằng phụ nữ có quyền để giảng dạy, rằng linh hồn nữ cũng có giá trị như linh hồn nam đối với Thiên Chúa, rằng họ đóng một vai trò khác và do đó cần được giải phóng. Những lời của Chúa Giêsu là cực kỳ mang tính cách mạng trong những ngày đó, cho cả nam lẫn nữ. Phụ nữ nghe thì cảm thấy khó tin trong khi đàn ông thì đều bị sốc. Do đó Phaolô chuyển một số giáo huấn của Chúa Giêsu theo niềm tin của mình. Tiết dục đi ngược lại với cuộc sống hôn nhân, chống lại sự sinh sản là một trong những điều kinh khủng nhất vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tuyên bố rằng phụ nữ là những con người thấp hơn không có quyền để yêu, để thờ phượng và phụng sự Chúa là hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý của Chúa Giêsu. Những ý tưởng này vẫn tồn tại trong các đạo Kitô giáo. Phaolô là người sáng lập Kitô giáo ở châu Âu. Ông đã đi đến Palestine, Man-ta, Sicily, Hy Lạp, Ý và ở bất cứ nơi đâu, ông đều giảng lời dạy của Chúa Giêsu theo "phiên bản của ông" của ông. Điều này không có nghĩa là bạn nên từ chối tất cả những gì có nguồn gốc từ ông ấy, nhưng phải hiểu là có những giới hạn lớn bởi sự hiểu biết của và niềm tin riêng của ông ta. Cũng như vấn đề phân biệt phụ nữ cũng có ngay đối với ông Phê rô, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Chúa Giêsu luôn luôn dạy về giải phóng người phụ nữ, đàn ông phải xem phụ nữ ngang hàng và bổ sung cho nhau. Ngài có 12 tông đồ nam và 12 tông đồ nữ bao gồm cả một người mà tất cả các bạn biết rất rõ, Marie-Magdalene. Ngoài 12 tông đồ chánh ra còn có ít nhất 50 người nam và 50 nữ. Người đàn ông phải giảng dạy và hỗ trợ trong những nơi mà trong những ngày đó chỉ có những người đàn ông mới có thể đi và phụ nữ đến nơi mà chỉ có phụ nữ được phép đến. Chúa Giêsu không bao giờ nói bất cứ điều gì chống lại hôn nhân, trái lại. Hôn nhân là bất khả xâm phạm đối với Ngài. Giáo dục trẻ em và hỗ trợ lẫn nhau (giáo dục) là việc thánh thiện, và Ngài không bao giờ rao giảng về kiêng đời sống tình dục. Những gì không nên làm là tham gia vào các đồi truỵ tình dục, tham gia vào những ham muốn như loài vật. Nếu không thì bạn không thể được coi như là một con người biết kiểm chế bản năng động vật của bạn. Sự quá độ trong bất cứ viêc gì đều có thể làm cho bạn bị tuột dốc, một cuộc sống tình dục bình thường giữa một người nam và một người nữ, đời sống tình dục bình thường, cùng chia sẻ cuộc sống với nhau và giáo dục có con cái là một điều rất lành mạnh. Điều này giải quyết câu hỏi của bạn? (Có nhờ Tomas) Bạn có câu hỏi khác? (Không, cảm ơn Tomas.) Hỡi các con! tôi cảm ơn các con cho tất cả các câu hỏi của các con và sự kiên nhẫn của các con. Rất là thú vị cho cả những người vô hình đã không có cơ hội để biết tất cả những chi tiết về cuộc đời của Chúa Giêsu. Tôi xin nói lời tạm biệt với các con tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể làm một phiên cuối cùng trước khi sang mùa. Tạm biệt các bạn. MALVANTRA: Chúng ta sẽ kết thúc phiên họp này. Tôi cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây và có nỗ lực đọc sách và tìm câu trả lời. Cái đó rất hữu ích cho tất cả mọi người, cũng như cho các bạn như những người khác, chắc chắn khi bạn đọc về Cuộc Sống của Chúa Giêsu . Có rất nhiều điều để học hỏi trong đó mà bạn chưa bao giờ được nghe nói. Giáo lý chánh gốc của Chúa Giêsu mà chưa bao giờ bạn đươc nghe kể. Ngoài thông điệp về tình yêu của Ngài, còn nhiều có nhiều điều khác chưa bao giờ được chỉ dạy đúng cách. Vì vậy, tôi khuyến khích các bạn nên đọc các chương về cuộc đời Chúa Giêsu để hiểu về Đấng Tạo Hóa Ngôi Con của bạn là Chúa Kitô Michael - là Cha Tạo Hóa của vũ trụ địa phương này --- để hiểu tính cách của Ngài thì bạn sẽ cảm thấy gần gũi với Ngài. Tôi cảm ơn tất cả các bạn, cả hữu hình và vô hình, cho phiên họp thú vị này. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt.
Posted on: Sun, 18 Aug 2013 22:08:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015