Mâu Thuẫn Hôm nọ, cậu mình bảo với mình. Thấy - TopicsExpress



          

Mâu Thuẫn Hôm nọ, cậu mình bảo với mình. Thấy mình không được tự tin cho lắm chắc tại chưa bôn ba nhiều. Mình nghe mà mắc cười quá trời. Mới phát hiện ra một điều người nhà và bạn bè, những người làm việc chung quanh lại thấy mình ở hai thái cực khác nhau. Bọn bạn mình thì ngược lại. Bọn chúng bảo mình có cái bệnh lâu năm là hay tự khen mình. Thật ra, đôi lúc mình cũng thấy tính tình của mình cao ngạo tự phụ, vốn là có tiếng độc hành độc đoán. Có một cô bạn khá thân từng bảo rằng mình bên ngoài thì kiêu ngạo, tự mãn, nhưng đằng sau cái tự mãn đó là một nỗ lực lớn lao. Còn nhớ những năm học cấp 2, mình dốt bò đá. Ngồi kế Chiến mập từ năm lớp 7 mà hai đứa cứ xếp kế thằng đội sổ mãi. Chả hiểu sao lúc đó mình nỗ lực hết sức mình mà vẫn làm hàng xóm tên đội sổ trong lớp mãi. Lúc đó, mấy tên như Mỹ Hà, Bá Linh cứ như là ở một cái tầng nào khác. Từ khi lên lớp 9 mọi chuyện thì ngược lại mình không nỗ lực nhiều mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Mà nói thẳng là từ đó cho đến nay mình bị bệnh lười. Chả thèm nỗ lực gì cả. Cuộc đời nhiều khi cũng lắm mâu thuẫn.
Posted on: Sun, 07 Jul 2013 21:44:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015