“ Mình dừng lại đi anh… em biết mọi thứ trên - TopicsExpress



          

“ Mình dừng lại đi anh… em biết mọi thứ trên đời này đều có 2 mặt nhưng thấy mặt kia sao quá lớn… e không thể tiếp tục…” Linh khóc nấc không nói thêm được j nữa. Linh quay mặt lại về phía tôi mái tóc đen huyền buông dài theo chiều gió. Tôi vòng tay ôm Linh, lòng đau như quặn thắt… Tôi quen Linh trong một dịp tình cờ đi sinh nhật một người bạn . Lần đầu gặp Linh tim tôi như lỡ mất một nhịp. Cô gái có sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ gợi cảm hàm răng trắng đếu như ngọc. Trong bữa tiệc có hơn chục người nhưng tôi chú ý có mỗi mình Linh. Linh quá đẹp, tôi như con mồi bị người thợ săn gục ngã bởi những phát súng đầu tiên. Xưa tôi hay trêu tình yêu sét đánh của bạn bè khi thao thức ai đó từ cái nhìn đầu tiên. Đến lượt mình tôi mới hiểu thế nào nhơ ai đó từ lần đầu gặp gỡ…
Posted on: Wed, 13 Nov 2013 17:47:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015