Mình thấy một số người nhận định sai rồi. Tất - TopicsExpress



          

Mình thấy một số người nhận định sai rồi. Tất nhiên cái "sai" của họ là dưới góc độ cá nhân mình nhận thấy thôi, chứ còn với xã hội hoặc nhiều người khác thì mình hoàn toàn không thể biết hết. Người ta nói rằng, vì đam mê, nhưng thiếu đi cơ hội nên phải dùng thủ đoạn. Vì có tài nhưng bị xã hội vùi dập, lãng quên nên mới phải khiến cộng đồng lên án mới được chú ý tới. Mình cũng chẳng phản đối, chẳng đồng tình. Nhưng vô hình chung thì không nên lợi dụng chữ "đam mê" để biện minh cho nhiều thứ. Có người nói tôi đam mê âm nhạc nên muốn làm ca sĩ. Nhưng cô ấy không biết hát thì việc cô ấy đam mê âm nhạc liệu có thật, có chắc không? Hay chẳng qua chỉ là cô ấy đam mê việc "được làm ca sĩ" để "được nổi tiếng". Mình mới về, nên chắc jetlag, đầu óc câu chữ có chút lủng củng, nhưng chắc hẳn nhiều bạn hiểu ý mình. Cái gọi là hy sinh cho nghệ thuật, sống vì đam mê, ngày nay bị lợi dụng quá nhiều cho mục đích chính xác là mẩn mê "hào nhoáng", thích được nổi. Nhưng các bạn biết đấy, những thứ màu vàng mà nổi, thì chắc chắn không phải là vàng thật, nó có thể là cứt cơ mà.
Posted on: Wed, 24 Jul 2013 17:53:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015