Mình đã đọc tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của tác - TopicsExpress



          

Mình đã đọc tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của tác giả Hàn Quốc Shin Kyung-Sook hai lần rồi! Lần nào khép trang sách lại, mình cũng cảm thấy trong lòng nhiều nỗi khắc khoải... ...Không thể tin rằng mùa xuân đang đến mà không có mẹ ở đây. Mặt đất đóng băng đang tan ra và cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Trái tim cô, vốn là thứ đã giúp cô sống sót qua thử thách này với niềm tin rằng một ngày kia cô sẽ tìm được mẹ, giờ đây tan nát... ...Khoảnh khắc ông phải thừa nhận rằng ông đã bỏ rơi vợ ở nhà ga Seoul, rằng ông đã một mình bước lên tàu và đi qua một ga, khoảnh khắc ông quay lại và lỡ huých vào vai người khách ngồi cạnh, ông mới nhận ra cuộc đời mình đã tan vỡ không thể cứu vãn. Ông chẳng mất đến một phút để nhận ra rằng cuộc đời ông đã rẽ ngoặt sang hướng khác bởi vì ông đã bước đi quá nhanh... Mình đã đọc cho các em học sinh nghe đoạn cuối...Nhiều em đã bật khóc. Cuốn sách đã đánh thức trong trái tim người đọc những điều tưởng như rất giản đơn nhưng lại vô cùng thiêng liêng mà có lẽ không có ngôn từ nào có thể diễn tả được...!
Posted on: Sat, 02 Nov 2013 02:31:09 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015