Mình được gọi là " Con Ma Ngủ", vì hễ cứ đặt - TopicsExpress



          

Mình được gọi là " Con Ma Ngủ", vì hễ cứ đặt lưng là ngủ, và mắt sẽ trũng sâu nếu mất ngủ như đêm nay, khi mất ngủ thì bụng đói mà đói rồi chỉ nghĩ tới Ăn và sau đó Ngủ, Ăn thì lại chỉ nghĩ tới Đà Nẵng với 1 thố Chíp Chíp hấp xả, hay cá gì nướng quên mứt tên òi kìa, rồi Hàu nướng , rồi có món mới lần đầu được ăn là trứng cá Chuồn chiên giòn, cuối cùng sẽ là nồi cá Bớp nấu chua, thịt cá tươi tơsi nỗi bộ lòng của nó ăn ngon chịu kg nổi luôn, ... Để rồi sau đó được đánh 1 giấc say nồng tận Đà Lạt cuộn trong chăn ở chốn tiên bồng Thung Lũng của nhà anh Ma!!! ( mất ngủ có bị di truyền hay lây lan kg nhỉ? Mình ghét bị mất ngủ nhất trên đời này)!
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 20:43:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015