Mẹ dặn con gái... * Con gái à, nếu con yêu một - TopicsExpress



          

Mẹ dặn con gái... * Con gái à, nếu con yêu một người công an, nỗi buồn sẽ nhiều lắm đó, sẽ có nhiều đêm con không ngủ được, cứ tự dằn vặt mình trong những lo sợ và suy nghĩ lung tung... * Con gái, khi quyết định yêu một chàng trai công an, bản thân con, phải rất hiểu và thông cảm cho ngành nghề của họ. Phải giữ cái đầu thật tỉnh táo để phân biệt đúng sai, bởi có lúc, con sẽ bắt gặp chàng trai của mình đi bên một cô gái khác... * Con gái, yêu một chàng công an, nghĩa là con đã biết chấp nhận những ngày lễ cô đơn, con chấp nhận những hờn dỗi không mấy khi được dỗ dành. * Con gái à, công an thì cũng là một người bình thường, cũng có người này người kia, hãy lựa chọn thật đúng con nhé. Đừng vì người ta là công an mà con bỏ qua tất cả, không suy xét đúng sai. * Con gái, mẹ không quan tâm con rể mẹ là ai, là công an hay không phải là công an, mẹ chỉ mong con rể mẹ là người khiến con "HẠNH PHÚC"...
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 05:48:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015