MỘT VỤ ĂN CHƠI Chờ đến giờ phút này chưa thấy - TopicsExpress



          

MỘT VỤ ĂN CHƠI Chờ đến giờ phút này chưa thấy Hoa Halan tường thuật lại chuyến đi chơi hoành tá tràng của cả nhóm, Phương Lan ta sau khi “cha cố” mấy phần hay quên chết của “Kungfu Hustle” lại phải dậy “mổ cò” lúc nửa đêm. Bởi, “ buôn bao nhiêu cũng chả lãi, gặp mặt mãi vẫn thấy nhớ nhau”, hưởng ứng lời kêu gọi “thảm thiết” của cả nhóm, chúng mình lôi nhau lên Hòa Bình để thay đổi không gian…kinh doanh. Hề hề. Kế hoạch là đi 2 ngày nhưng vì hoàn cảnh của Minh Dê và Thiệp thối nên rút xuống 1 ngày. Thế mà MDE vẫn phải bỏ cuộc bởi lí do bất khả kháng (xét cho cùng cũng do đường ăn nết ở. Khà khà). 5h30 xe xuất phát tại nhà Plan. Đường vắng vẻ, không khí mát mẻ, tài xế tre trẻ nên xe đi rất khỏe. Chả mấy chốc đã đến nhà Phạm Hoàng Lan rồi dừng lại ở nhà Hoa Halan ăn sáng. Tại đây đã diễn ra môt cuộc “nội chiến” nhẹ giữa Phùng Chí Kiên và con giai Phạm Hoàng Lan. Cuối cùng, bố vẫn là bố, con vẫn là con, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng thằng con vẫn phải thua bố. Âu cũng là cái số… Vào nhà Hoa Halan lấy đồ, mình vừa nhắc đến tên, con giai Tiên Dung trượt chân ngã. Hoa Halan đổ tại mình, nhưng nào có phải. Mà nếu có phải chắc bởi cháu bị ảnh hưởng sự tối tăm của cô Trang, nay gặp vầng hào quang của cô Lan nên cháu nhất thời lóa mắt. Hehe. Trang phụ trách phần hậu cần nên việc ăn uống diễn ra rôm rả trên xe. Chợt thấy Phạm Hoàng Lan phàn nàn: chỗ nào phanh hay sóc, chả may có chạm vào người Nguyễn Tuấn Anh, chàng đều run lên bần bật. No hiểu, Hoa Halan rèn giũa kiểu gì mà chàng lại cảnh giác cao độ với đàn bà con gái thế nhể? Hay tại bà Hoàng lên Lan “phóng” ra năng lượng đặc biệt gì đó?! Trời trong xanh. Nắng sớm mai dịu nhẹ “hợp tác” với gió khe khẽ khiến thời tiết mát mẻ vô cùng. Anh lái xe cứ bảo may cho các gia đình, chọn đi chơi vào ngày giời dễ tính. Điểm đến là V-resort, địa danh không mới, không nổi và cũng chẳng đẳng cấp. Tuy nhiên, nó hợp lí xét trên nhiều phương diện. Nhận phòng xong dân tình đi tắm. Một cuộc trình diễn áo ắm ngoạn mục diễn ra mà mẫu Hoa Halan khiến mấy cô nàng nhà Victoria’s Secret khóc thét. Chiếc áo hai mảnh với rất nhiều dây buộc mình mua từ khi còn thon thả, chửa xỏ ngày nào được chuyển cho nàng. Với sự trợ giúp đắc lực của Tiên Dung, Trang có một sự “ phá phách”, nhầm, phá cách trong ăn mặc. Biến tấu của Dung khiến những chiếc dây buộc chả cái nào ở… đúng chỗ của nó. Nàng Trang không phát hiện ra, vẫn vô tư sải bước rên sàn “cat dog”, nhầm, cat walk. “Giây phút thời trang” này đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng khán giả - chả khác nào hành động xắn quần bước xuống cầu Tràng Tiền của Minh Dương… Dân tình mải mê tắm trong phòng nước nóng nên chả để í đến giề đến việc Mr Giời khóc lóc. Mưa như trút nước cũng chả ảnh hưởng đến sự nghiệp bơi lội của bà con. Mình và Dung E đi chợ cũng là lúc Thiệp cùng gia đình đến. Bọn trẻ con cười nói ríu rít, tíu tít rồi ào xuống bể - cứ như thể nghìn năm không được tắm một lần. Hehe. Tắm xong cũng đến lúc ăn trưa, trời vẫn mưa và chúng mềnh rồng rắn nối nhau đi đánh chén. Sự nghiệp ăn không có gì đáng kể, nói chung là rẻ và có một số món ngon. Ẫn tượng nhất là màn ngủ tập thể. Chả hiểu giời xui đất khiến hay lòng người điều khiển, mình lại nằm gần bác Phùng Chí Kiên. Còn đồng chí Tuấn Anh, tuy bị Hoa Halan quặp chặt, mắt vẫn hấp háy liếc vào chỗ “tóc xanh xõa bóng hàng chân trắng” của Tiên Dung. Vậy là hôm ấy có 6 người không ngủ: Hai đứa ( Hoa Halan và Phạm Hoàng Lan) "không ngủ vì lo nỗi…mất chồng". Còn Tuấn Anh – Dung E, Mr Kiên – Phương Lan không ngủ vì có đứa nó …rình. Hề hề. Chiều đến vẫn mưa lã chã. Vậy mà cuộc chơi chả bớt hào hứng tí nào. Cảnh không ai ngắm nhưng tắm vẫn có một đàn. Đói lại ăn rồi trêu nhau cười khòng khọc. Mẹ trẻ con hết cả rồi nhưng xem ra vẫn trẻ trâu lắm. Vẫn bắt bẻ nhau câu chữ, tị nạnh từng việc cỏn con, chí chóe át cả tiếng mưa và cười đùa xua tan … ảnh hưởng của bão. Đáng khen nhất là Dung E, con bé đảm đang vật cả quả dưa vàng ra bổ. Dao bé, dưa to. Nhìn từ xa Phương Dung như “ cưỡi” lên hẳn quả dưa quyết một phen sống mái. Chỉ có điều, nàng để con tim chiến thắng lí trí. Chỉ vì có cảm tình riêng với Mr Kiên, nàng đã tặng chàng một cái bánh mì mà lượng Pate dầy gấp 3 lần bánh. Báo hại người được nàng ưu ái phải ngồi xổm cạnh ti vi, nuốt miếng bánh mì mà mắt… trợn ngược như ăn…lá ngón. Sau khi giải quyết xong vấn đề, các chiến sĩ ra về. Mưa vẫn xối xả, mưa tối tăm trời đất. Cảnh ấy, tình ấy khiến người viết “ chế” thơ của Phạm Tiến Duật: "Chiếc xe đi trong màn mưa rơi/ Ngồi trên xe là những người “đồng đội”/ Cười giòn tan đón tương lai đang tới/ Nắm chặt tay nhau với ánh mắt rạng ngời”. Thế rồi đột nhiên mưa tạnh, mây tan. Chân trời sạch như một tấm kính được lau hết mây, hết bụi. Cầu vồng bảy sắc hiện ra đẹp lạ kì. Cả lũ nhao nhao bình luận rồi ôn lại chuyện xưa – thời sinh viên tươi đẹp. Khép lại chuyến đi là bữa tối ở phố nhà Hoa Halan, tạo nên kết thúc “ đầu cuối tương ứng”. Tuy mệt nhưng chúng mình vẫn hỉ hả ra về và không quên thống nhất ngày buôn chuyến… Tiện có cầu vồng, tao tặng chúng mày bài thơ vừa đọc được nhé: Bảy Sắc Cầu Vồng Em có phải là con tàu đến muộn Sân ga buồn hong đầy khói thời gian Anh đứng đợi như thể từ lâu lắm Hành lý mang một giấc mộng chưa tàn Em có phải chiếc cầu vồng bảy sắc Ngang hồn anh một khoảng trống mênh mông Vũ trụ ấy một tinh cầu đơn độc Cứ xoay xoay trong cái nhớ khôn cùng Chưa thề hẹn, chẳng một lời vàng đá Mà sao chờ với nhớ cứ chơi vơi Em có phải là một loài chim lạ Ngôn ngữ yêu sao chẳng giống người đời Tác giả: Cv
Posted on: Fri, 28 Jun 2013 18:24:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015