Một chút suy ngẫm...... “Hôn nhân không tình yêu, - TopicsExpress



          

Một chút suy ngẫm...... “Hôn nhân không tình yêu, không sự tôn trọng giống như tù ngục giam hãm hai con người lại với nhau cho đến khi thân tàn, lực kiệt, rồi còn lại gì ngoài hai mảnh chiếu che thân”. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình đã hoàn thành trách nhiệm cao cả là giữ trọn hai chữ “gia đình” nhưng thực chất gia đình đã lung lay, mục nát từ nền móng, cái chúng ta đang giữ là một căn nhà có thể đổ sập trong một cơn gió nhẹ. Để rồi ngoảnh đầu nhìn lại, 10 năm, 20 năm, thân xác mệt mỏi, sức tàn, lực kiệt, lê lết với người đồng hành trong nỗi cô đơn, lạc lõng để làm gì. Ra đi không dễ nhưng cũng không khó nếu chúng ta biết xác định quan điểm, biết định hướng tốt, biết biến những thứ liên quan trở nên tốt đẹp. Hạnh phúc bao gồm nhiều thứ xung quanh: con cái, người thân, bạn bè, công việc…, đừng biến mình thành những kẻ sống mòn mỏi qua từng ngày đến khi sức tàn, lực kiệt, quay lại nhìn nhau càng thêm căm hận, từ bỏ mọi thứ trong thanh thản đã là hạnh phúc.
Posted on: Thu, 11 Jul 2013 10:25:56 +0000

Trending Topics



s="sttext" style="margin-left:0px; min-height:30px;"> EMPRESA Alberto Barranco Libertad de expresión Después de un
As part of our preaching series on the Sacraments, we are on the
So, who would be interested in a lan similar to the eternal lans
n.n ... Y a pesar de que no estás, te llevo cosida a mi piel. Tu
Cbus Wireless Green S-Line Flex-Gel TPU Case / Skin / Cover for
My FB friends and family. I feel I need to share my recent
Hay Guys!! Take look at this page! Some amazing photos :) If you
Good one K Rudd.... You sucked that much Indo c*ck over there, you

Recently Viewed Topics




© 2015