Một câu hỏi được đặt ra : " Di sản là gì ?" Tại - TopicsExpress



          

Một câu hỏi được đặt ra : " Di sản là gì ?" Tại sao tất cả nguồn lực mang lại giá trị gia tăng cho nghành du lịch Việt Nam lại không được sự quan tâm của mọi người một cách đúng mức ?. Các bạn nhỏ Nhật Bản được cha ông dạy dỗ như sau: "Các bạn nhỏ yêu quý! Các bạn là các đứa trẻ bất hạnh! Các bạn sinh ra ở một đất nước hoàn toàn không có tài nguyên, không hề được thiên nhiên ưu đãi, một đất nước đã từng thua cuộc trong chiến tranh. Gương mặt của đất nước này, tương lai của các bạn là trong tay các bạn! Giá như một lần, chúng ta dạy con em rằng: Con em ạ: Cái nhục của sự nghèo khổ cũng chẳng kém gì cái nhục của sự mất nước. Đừng nghe những lời tâng bốc hão huyền vì các em ạ, bi kịch và cả hài kịch thường xảy ra ở bất cứ đâu khi mà giữa cuộc đời và thuyết giáo là một khoảng cách quá xa!" (Phim Người Tử Tế, đạo diễn Trần Văn Thùy, 1985). Có nhiều chuyện phải nói, bắt đầu từ đâu đây nhỉ ? Cho dù biện minh bằng cách nào chăng nữa, phải thừa nhận là Việt Nam không coi trọng nghành du lịch. Mặc dù được thiên nhiên ưu đãi đến 4000km bờ biển vùng nhiệt đới và rất nhiều hòn đảo, Việt Nam không học được gì từ Thái Lan, Philippin, Singapor, Hong Kong trong việc sử dụng những tài nguyên này đổi ra tiền. Hãy nhìn Thái lan 1997, sau cơn bão tài chính, tất cả người dân và chính phủ Thái Lan nhất trí biến " Amazing Thailand" thành hiện thực, và Phuket, Bangkok bắt đầu tràn ngập khách Tây, khách Tàu, khách Việt..."Chiến lược Biển" của Việt Nam cũng được Thủ tướng công bố từ năm 2009, nhưng chúng ta nhận được gì từ tín hiệu giá, chính sách thuế, chính sách đầu tư ...của chính phủ không ? Không có gì cả. Vì thế mà doanh nghiệp làm ăn chụp giật, người dân làm ăn chụp giật, và chẳng ai muốn giữ gìn những di sản, chẳng ai muốn khách quen quay lại... Có ai cớ mưu kế gì không, mách nhà nước với ???
Posted on: Mon, 24 Jun 2013 15:39:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015