Một cô gái góa chồng nửa đêm chạy đến đồn công - TopicsExpress



          

Một cô gái góa chồng nửa đêm chạy đến đồn công an trình báo khẩn cấp. - Thưa cán bộ, em bị hiếp dâm - Cán bộ trực ban giọng ngái ngủ: Nó hiếp như thế nào, kể sự tình cán bộ nghe đi? - Đầu tiên nó đột nhập vào phòng qua cửa sổ, tôi biết thế nhưng sợ, để im xem nó làm gì. - Tốt, cô biết đối phó với tình huống. Đêm khuya trộm cướp hay làm bừa lắm - Dạ! Sau đó thằng trộm lục soát đồ đạc xong, lại người em sờ mó lung tung. Em biết nhưng để im xem nó định giở trò gì nữa đây. - Ừm, thằng đó láo, nó dám cả gan thật. Tội xâm phạm thân thể người khác và trộm cướp. Cái này bắt được đi tù mọt gông cái chắc. Cô kể tiếp đi - Nó còn dám cởi hết quần áo của em ra. Em biết thế nhưng vẫn để im xem nó làm trò gì. - Cô thật sự dũng cảm! - Sau đó, hắn bỏ "cái ấy" vào. Em biết thế nhưng vẫn nằm im, xem nó làm cái gì. Nhiều hôm liên tục hắn cứ đột nhập vào làm "chuyện ấy". - Nguy hiểm quá! Thế cô đồng ý quan hệ với nó, sao còn đến trình báo? - Thưa cán bộ, vì cả tuần nay . . . . . . . . Em không thấy nó mò đến nữa, nhờ cán bộ tìm hắn giúp em.
Posted on: Sat, 07 Sep 2013 10:08:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015