Một cảm giác rất... không người. Cảm giác đó - TopicsExpress



          

Một cảm giác rất... không người. Cảm giác đó không diễn tả được... Sáng nay, hai tiết lớp lớp cộng tiết sinh hoạt cuối tuần - đuối về thể lực lần tinh thần. Giờ tiếng Việt, cô vận hết nội công lẫn kinh nghiệm mười mấy năm đứng lớp mà qua 30 phút mới thấy nụ cười của trò. Nói một nghĩa còn chưa hiểu giờ nhiều nghĩa với chuyển nghĩa... Oài! Chẳng lẽ khóc khi học trò không hiểu bài như mười mấy năm trước!!! Chẳng lẽ khóc như cô giáo dạy truyện cười mà học trò ruồi bu không buồn đuổi!!! Giờ sinh hoạt, nhìn sổ cờ đỏ mà ngao ngán. Buổi sáng, cô đến trường từ 6h30, chạy như thoi đưa từ sân trường, lớp học, qua nhà ăn, phòng ở. Giục như đưa quân ra trận mà chẳng ăn thua gì. Trò vẫn quen với cách sống ở làng... Hu hu. Bao giờ cho đến tháng 10 trò ơi! Cô mệt lắm rồi đó!
Posted on: Sat, 21 Sep 2013 05:37:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015