Một cảm giác sung sướng đến mê man! Cuối cùng thì - TopicsExpress



          

Một cảm giác sung sướng đến mê man! Cuối cùng thì e cũng biết mùi vị của chờ đợi của hy vọng là như nào! Chả là cty em có 1 tẹo vướng mắc, mà khi nhắc đến nó là ai cũng bảo vô lý, nhưng luật nó quy định thế, mà luật Việt Nam thì phong phú đa dạng thế nào ai cũng biết, ra hết nghị định, thông tư này đến nghị định, thông tư khác. Giờ thì e biết các anh rồi nhá, cứ làm màu mãi thôi. Anh mà còn giơ thông tư 04 ra thì em đập cái 08 lại cho biết, cái khúc mắc ấy đã đc gỡ bỏ. Tóm lại là a hết lòe em rồi nhá, sung sướng cực kỳ. Và giờ e hứa là sẽ bớt phần tgian lướt fb để mò mẫm thân quen các anh website có đuôi gov.vn để nắm bắt đc tâm lý các anh. P/S: stt liên quan đến công việc nên e k dám kể dài vì mn sẽ ko hiểu, chỉ là em quá happy. Mà cứ lúc e hưng phấn quá hay buồn bã quá thì e thường k kiểm soát được hành vi mà viết lung tung để vui thêm thui!
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 02:59:24 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015