NGƯỜI THỨ BA Người thứ ba ko đuợc quyền Yêu tự - TopicsExpress



          

NGƯỜI THỨ BA Người thứ ba ko đuợc quyền Yêu tự do - Người thứ ba ko được hẹn hò tự do -Người thứ ba ko được điện thoại, nhắn tín tự do - Người thứ ba ko được thể hiện tình cảm tự do ( vì mặc cảm, vì áy náy, vì nghĩ đến những chuyện khác...) - Người thứ ba ko được Ghen tự do ( đây là điều đau khổ nhất) ..v..v..v Tự do tự do , sao ko được tự do.” “cô gái ạ, cô có chắc là cô rất yêu chồng tôi ? cô có chắc là thực sự hiểu hết con người thật của anh ấy ? cô có chắc sẽ cùng anh ấy vượt qua mọi khắc nghiệt của cuộc sống ? tôi đoán là cô bảo có . bởi vì tất cả những điều đó mới chỉ đến với cô ở thì tương lai, ở trong tưởng tượng. còn tôi, tôi biết mình đã rất yêu anh ấy , đã cùng anh ấy từ những bước đầu tiên hàn vi vào đời, cùng tìm cho anh ấy 1 lối đi cho sự nghiệp , cùng nắm tay với niềm tin yêu mãnh liệt để vượt qua trọng bệnh . tôi đã thay anh chu toàn mọi mối quan hệ gia đình 2 bên, đã nuôi dạy con cái nên người và vì yêu nên thông cảm cho người chồng về đến nhà chỉ có sự mệt mỏi chỉ biết đọc báo và nghỉ ngơi, chỉ biết nhận sự quan tâm của vợ mà chưa bao giờ tặng vợ 1 bông hoa mòn quà và nhưng ngày kỷ niệm. những tin nhắn tôi hận được chỉ là cụt lủn. vậy đấy cô có hình dung ra được vợ và người tình khác nhau thế nào không ? và cô có thể yêu anh ấy khi biết anh ấy si mê người phụ nữ khác không ? cô và anh ấy đã chia sẻ với nhau những gì hơn là những cuộc hẹn hò, những tin nhắn hoa mỹ, những ái ân đam mê vụng trộm ? cô đã giúp gì cho anh ấy bằng tình yêu của mình ? hay chỉ biến anh ấy thành 1 người chồng phản bội, một người cha vô trách nhiệm, một người xấu trong mắt bạn bè đồng nghiệp , cuối cùng đã làm cho anh ấy xuống dốc trong sự nghiệp vì thiếu tập trung, làm cho gia đình anh ấy ly tán. tôi không nghĩ TY lại khiến cho con ngừơi xấu xa va làm cho mọi việc trở nên tồi tệ như vậy. cô gái ạ thật sự những cảm xúc đẹp cô và chồng tôi có được là do ăn cắp từ niềm tin tình yêu của tôi, do được xây dựng trên công sức mồ hôi nước mắt của tôi, từ sự bình yên của các con tôi. đương nhiên tôi nói những điều này vì biết cô cũng thuộc con nhà tử tế không phải hạng hoang đàng chơi bời gì và quan trọng là tôi hiểu người có lỗi chính là người đàn ông chính anh ấy đã tự đánh mất mình và không còn xứng đáng với tôi nữa. nhưng tại sao cô lại cho phép mình làm những điều sai trái chỉ vì có 1người sai trái rủ rê? nếu quả thật cô chấp nhận làm một kẻ xấu xa để tiếp tục cuộc chơi, thì tôi không còn gi để nói. bây giờ 2 người đã có thể tự do đến với nhau , nhưng tôi tin hôn nhân của 2 người ( nếu có ) chỉ là hình phạt mà thôi. tôi không còn quá cay đắng để nói ra dự báo đó như sự "trù ẻo" mà chính vì quan hệ của 2 người đã xây trên ngộ nhận và ảo tưởng , nó chỉ như lâu đài trên cát mà thôi. cuộc sống kia như biển cả sẽ nhanh chóng cuốn trôi nó. ..”Bạn H thân mến, bạn cũng chỉ là một trong số rất nhiều những cô gái khác, chỉ tìm thấy sự hấp dẫn ở người đàn ông có vợ, mà vô cảm với những chàng trai độc thân. Có bao giờ bạn tìm hiểu phía khuất của mặt trăng chưa? Tôi tin rằng chưa bao giờ, mà nếu có tìm hiểu, thì bạn cũng lại phủ lên trên đó tấm vải hoa để che đậy những sự thật trần trụi mà bạn không muốn biết, không muốn hiểu. 23 tuổi tôi mới yêu lần đầu, thì cũng rơi trúng lưới tình của đàn ông có vợ. Khi đó tôi thấy các chàng trai độc thân mới nhạt nhẽo và vô vị làm sao! Chưa thành đạt, chưa địa vị, chưa kinh nghiệm, bề ngoài thì xuề xòa, xốc xếch, ăn nói thì không sâu sắc, mạnh mẽ… Nhưng cơn mê kéo dài chỉ được 5 tháng là tan luôn, khi tôi tình cờ nghe được câu chuyện anh ta nói với các chị bạn đồng nghiệp, rằng anh ta đã mua tặng vợ một sợi dây chuyền mặt ngọc nhân ngày 8/3. (Còn tôi được tặng hoa hồng và “lời của gió”). Tôi đã hiểu ra rằng số kiếp của một người tình là số kiếp khổ nhục, chui lủi, giấu diếm; và nếu có nhận được tình cảm thì cũng chỉ là thứ tình rơi vãi, làm sao sánh được với gia đình “vợ cái con cột” của anh ta? Mười mấy năm đã trôi qua từ bài học đầu tiên ấy, và tôi tin chắc rằng, suốt đời tôi, sẽ không bao giờ có sai lầm như thế nữa. Đàn ông có vợ, dù có là vĩ nhân, cũng sẽ không bao giờ là đối tượng tình yêu của tôi. Nhưng đến khi có chồng thì tôi lại phải đối mặt với những cô gái yêu chồng tôi. Một ngày nọ, khi dọn dẹp cái tủ đồ cũ cho chồng, tôi tìm được một lá thư đẫm lệ. Lá thư của một cô gái viết gửi chồng tôi trước khi đi lấy chồng, với những giọt nước mắt và lời nguyện cầu “nếu như có kiếp sau, em cầu mong cho em được đoàn tụ với anh, bên anh mãi mãi”. Có cảm động không hở bạn? Hãy đặt mình vào địa vị của tôi đi, và bạn trả lời cho tôi rằng liệu bạn có chấp nhận được điều đó không? Ai đó cứ bảo tình yêu vô tội… Nhưng liệu có vô tội không khi ta thèm muốn cái của người khác? Nếu là người, phải biết kiềm chế mình, giới hạn đam mê của mình, đặt tình cảm đúng chỗ, chứ cứ buông mình theo cảm xúc rồi lại van xin người khác thấu hiểu, thông cảm, tha thứ, thì thật ích kỷ và hèn nhát nữa. Và đây là phía sau của mặt trăng, nếu như bạn muốn biết: - Tất cả đàn ông có vợ đều từng là đàn ông độc thân với tất cả những khuyết điểm phổ biến của đàn ông độc thân. - Tất cả những cô gái tốt đều biết chấp nhận khuyết điểm của đàn ông độc thân để lấy họ làm chồng, và trở thành những người vợ tốt. - Tất cả những người vợ tốt đều cố gắng hết sức mình để người chồng thông minh của mình thành đạt, chỉnh tề, nghiêm túc, phong độ, có địa vị… - Tất cả cô gái đã yêu đàn ông có vợ thì đều yêu những ưu điểm của họ như thông minh, thành đạt, chỉnh tề, nghiêm túc, phong độ, có địa vị… - Hầu như tất cả cô gái yêu đàn ông có vợ đều tự tin rằng họ xứng đáng thay thế vợ anh ta để hưởng thụ sự thông minh, thành đạt, chỉnh tề, nghiêm túc, phong độ, địa vị của anh ta. - Tất cả người vợ tốt đều từng vượt qua khó khăn để chồng họ được như ngày nay. - Tất cả cô gái yêu đàn ông có vợ đều tin rằng các khó khăn ngày nay chỉ có họ mới giúp anh ta vượt qua được. Nghe có buồn cười không hở bạn? Buồn cười, nhưng cười ra nước mắt khi mà bạn còn tin vào những lời có cánh của đàn ông, kiểu như “anh tiếc rằng mình gặp nhau quá muộn, "anh sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của em” hay "những ngày có em là những ngày hạnh phúc nhất đời anh”… Tôi là một phụ nữ có nhan sắc, có duyên ngầm, nên ngoài 30 tuổi tôi vẫn còn được đàn ông theo đuổi, tán tỉnh. Không muốn làm mất lòng ai, tôi đã bao lần nói những câu như mật ngọt “em ước gì có người chồng như anh”, “em nghĩ anh là người yêu lý tưởng hơn anh ấy nữa cơ…”. Nhưng trong lòng tôi nghĩ gì? Xin lỗi, nếu anh ta thực sự tốt hơn người yêu tôi, tôi đã bỏ phăng chàng rồi! Ngược lại, nếu cô gái kia “trên cả tuyệt vời”, chàng nhà tôi cũng đã bỏ phăng tôi, chả cần băn khoăn, day dứt gì hết. Chồng tôi chắc cũng từng dùng “lời có cánh” để an ủi người tình như thế. Dù sao cũng còn tốt hơn là nói lời phũ phàng hoặc lạnh nhạt quay lưng, khiến người ta ôm hận. Thế nên tôi không bận tâm. Cái chính là chàng đã chấp nhận chia tay cô ta để về với vợ con. Bạn đừng nghĩ rằng vì có sự níu kéo, ràng buộc nên họ không bỏ nhau được. Cái sự “níu kéo, ràng buộc” đó nó đâu có hữu hình như cái dây thừng, dây chão để cho bạn nhìn thấy? Chính những đức tính tốt của người vợ/người chồng; những ân tình trong đời khi họ cùng nhau vượt qua khó khăn, những kỷ niệm đẹp, rồi kết quả của tình yêu là con cái… tất cả những cái đó “níu kéo, ràng buộc”. Tuy vô hình, nhưng mạnh mẽ hơn cảm xúc, nhan sắc, sự trẻ trung, quan hệ công việc… Chủ nhân của lá thư đẫm lệ mà tôi đã nói kia, liệu cô có biết rằng vào ngày đám cưới cô thì chồng tôi rủ tôi đi nghỉ mát ở resort 5 sao… Cô nghĩ gì trong đêm tân hôn, tôi không biết, nhưng chàng nhà tôi thì vô tư ngáy ầm ĩ… trong vòng tay tôi. Còn lâu mới có chuyện ngồi thẫn thờ ngoài bờ cát nhớ em, hay là đứng dưới hiên nhà em ca bài “Rô-mê-ô và Giu-li-et”! Cái lá thư lâm ly bi đát kia làm chàng cảm động lắm, nhưng sao bằng cái ghế đã ngồi yên ấm, cái nhà tươm tất thơm tho, cô vợ tuy “cũ kỹ”, nhưng chiều chàng như chiều vong. Chả lẽ lại đạp bỏ đi làm lại từ đầu? Thôi chả dại, nhất là lâu nay yên ấm quen rồi, giờ chông gai lại từ đầu, có họa là điên à? Bạn ạ, nếu bạn muốn có chiếc áo đẹp, chiếc xe đắt tiền, thì bạn hiểu là phải làm kiếm tiền rồi mới mua được. Muốn có chồng danh giá, hãy chọn một chàng trai tư chất tốt, rồi hãy hy sinh để vun đắp cho sự nghiệp của chàng, mới mong có ngày “phu quý phụ vinh”. Chứ đi con đường tắt để “một bước nên bà” e rằng chỉ thấy quả đắng mà thôi.”
Posted on: Fri, 28 Jun 2013 18:15:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015