NHẬT KÝ PHÒNG TÔI Câu chuyện sau đây chỉ mang tính - TopicsExpress



          

NHẬT KÝ PHÒNG TÔI Câu chuyện sau đây chỉ mang tính chất dìm hàng. Chuyện không nhất thiết phải khác với sự thật. Chuyện có nhiều tình tiết bạo lực, liên quan đến vấn đề giới tính và mang tính giật gân rất cao, vì vậy cấm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người già, người có tiền sử bệnh tăng huyết áp, hạ huyết áp, bệnh tim, bệnh động kinh và những bệnh khó chữa khác… Sau khoảng thời gian 1 tuần sang Philippines có thể viết nhật ký về phòng với các nội dung cơ bản như sau: I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Phòng mình ở bên Philippines được cơ cấu 06 giống đực vào 1 phòng, bao gồm Kenny đến từ Sở….; anh James, anh Putin, thằng Tobias đến từ Sở…; anh Michael và Mình (Paul) đến từ Sở… (vì lý do chính trị nên không tiện đưa vào đây, mong quý độc giả thông cảnh cho hoàn cảm). Và để cho có thương hiệu, trên cơ sở ý kiến đề xuất của mình, với 6 phiếu thuận, 0 phiếu chống, anh em nhất trí đặt tên phòng là Y CÔNG DỤC. Cơ cấu tổ chức của phòng như sau: 1. Anh James - Trưởng phòng: phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ trong phòng, công tác tài chính quản trị và kiêm người đi chợ. Gần đây thêm mảng sửa chữa đường ống nước, thông tắc lavarbo nhà vệ sinh. 2. Anh Putin - Phó Trưởng phòng: phụ trách lĩnh vực chè, nước, thuốc, kiêm thêm chân phụ tá bếp trưởng cho mình. Mới đây giao cho anh ấy chức Giám đốc rạp chiếu phim, chuyên lo nhu cầu phim người lớn cho anh em. 3. Anh Michael - Phó Trưởng phòng: phụ trách lĩnh vực nội chính, chuyên về chống tham nhũng, lãng phí, công tác an ninh trật tự và tư tưởng đời sống tinh thần của anh em, đồng thời tham mưu, phối hợp, giúp đỡ anh James trong việc đi chợ và ghẹo gái. 4. Kenny - Phó Trưởng phòng: phụ trách lĩnh vực ngoại giao, chuyên đi mượn cái này, xin cái khác ví dụ như cái bật lửa, cốc nước, cái đũa cái bát, giấy vệ sinh, tăm… đồng thời là người phát ngôn (bằng tiếng Anh) của phòng. Mình đang tham mưu với anh James là giao cho Kenny phụ trách thêm lĩnh vực văn hóa, thể thao vì lão này có giọng nói trầm ấm như người cõi âm. 5. Thằng Tobias - Phó Trưởng phòng: phụ trách lĩnh vực vệ sinh, chuyên việc lau dọn, giặt giũ quần áo, rửa bát, quyét nhà … dạo gần đây giao cho mảng thông tin truyền thông, chuyên lo việc simcard, điện thoại cho anh em gọi nhờ, gọi ké, gọi miễn phí. 6. Mình (Paul) - Phó Trưởng phòng thường trực: phụ trách công tác nội vụ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, kiêm đầu bếp trưởng của phòng. Kiêm thêm khoản tẩm quất, giác hơi để kiếm thêm thu nhập chính đáng. II NỘI DUNG NHẬT KÝ Có thể tóm tắt một ngày bình thường của phòng như sau: * Từ 05h - 06h sáng: tất nhiên lúc đó cả phòng đang ngủ trên giường (mỗi người 1 giường nhé): - Anh James: gãi chim. - Anh Putin: nghiến răng ken két như mài kiếm. - Anh Michael: đánh rắm bum bủm. - Kenny: kéo gỗ như bò đến mùa động đực. - Thằng Tobias: mộng con tinh tinh. - Mình: mò quần đùi để mặc. * Từ 6h – 8h sáng: thời gian dành việc đại tiểu tiện, đánh răng, rửa mặt, lau một số chỗ cần lau, cạo râu, ngoáy tai, tắm rửa, lăn nách, nặn trứng cá…. * Từ 8h – 8h30 sáng: thời gian dành cho ông anh RUỘT: - Anh James: lấy bát, lấy đũa. - Anh Putin: đi cắm nước. - Anh Michael: đi bóc mì tôm. - Kenny: ngồi chờ mì tôm chín và chơi game. - Thằng Tobias: vẫn mộng du và nói nhảm. - Mình: tồng ngồng chạy quanh phòng. * Từ 8h30 – 9h: đóng thùng và bay đến lớp. * Từ 9h – 11h: thời gian dành cho việc học trên lớp: - Anh James: Ngắm, ghẹo gái trong và ngoài lớp. - Anh Putin: đọc truyện kiếm hiệp. - Anh Michael: nói chuyện riêng. - Kenny: chơi FIFA2013. - Thằng Tobias: ngủ gật. - Mình: nghĩ xem trưa nấu món gì để cho anh em trong phòng bớt ham muốn đàn ông trong hoàn cảnh xa nhà như hiện nay. * Từ 11h – 12h30: thời gian giành cho việc nội trợ: - Anh James: Đi chợ và tiếp tục ghẹo gái ngoài chợ. - Anh Putin: phụ mình bếp núc. - Anh Michael: hóng hớt theo anh James. - Kenny: cắm cơm và tiếp tục chơi game. - Thằng Tobias: đi vợt wifi. - Mình: tên tôi là, là Lê Anh Nuôi. * Từ 12h30 – 13h30: thời gian dành cho việc chém gió bên bàn trà, nói xấu người này, chê bai người kia, khen cô này, bình phẩm cô nọ, và đủ thứ chuyện về chính trị, kinh tế, xã hội…. trong đó giành 15 phút để chợp mắt. * Từ 13h30 – 17h: thời gian giành cho việc học trên lớp: - Anh James: Ngồi tính toán xem ngân khố còn bao nhiêu (nếu thiếu, mình nghĩ anh ấy sẵn sàng làm việc ngoài giờ, trong môi trường độc hại, ý là đi khách ấy, để lo cuộc sống cho anh em, thật xứng đáng Trưởng phòng). - Anh Putin: trốn ra ngoài hút thuốc lá trộm. - Anh Michael: hỏi xoáy, đáp xoay. - Kenny: ngồi cắn móng chân. - Thằng Tobias: ngáp vặt. - Mình: nghĩ về một bài hát yêu thích. * Từ 17h – 20h: lại cơm nước, giặt giũ, tắm rửa vệ sinh. Cơ bản giống như lúc trưa. * Từ 20h – 20h30: thời gian giành cho giải trí và xem phim: - Anh James: xem con heo đóng phim. - Anh Putin: xem phim người lớn - Anh Michael: xem phim cấp 3. - Kenny: xem phim khiêu... khích. - Thằng Tobias: cũng ngồi xem phim và canh không cho người chưa đủ 18 tuổi vào phòng. - Mình: ngồi xem các anh ấy xem phim. * Từ 20h30 – 21h: thời gian dành cho thực hành: - Anh James: dâm thủ. - Anh Putin: ngựa quay tay. - Anh Michael: tự xử. - Kenny: bóp cổ ông nhà máy nước. - Thằng Tobias: úp mắt vào tường và tự sướng. - Mình: đi lấy giấy vệ sinh. * Từ 21h – 21h30: cả phòng nằm thở trong nỗi hả hê ê chề. * Từ 21h30 – 22h30: thời gian dành cho việc lên phây pốt ảnh, phang gió, tạo bão, liên hệ với gia đình, kể lể nỗi khổ và xin thêm tiền. * Từ 22h30 – 23h30: cơ bản sẽ làm những việc giống như lúc 20h30 – 21h, nhưng lâu hơn vì đây đã là lần thứ 2 rồi. * Từ 23h30 – 23h35: làm bài tập về nhà (nếu có). * Từ 23h40 – 1h30 sáng hôm sau: hồn ai người ấy giữ, việc ai người ấy làm. III. KẾT LUẬN Bài viết tuy mang tính chất dìm hàng và cấm một số thành phần như đã nêu trên, một số tình tiết mang tính chất hư cấu, tuy nhiên chỉ với một mục đích thư giãn là chính. Đề nghị quý độc giả khi đọc xong giữ trong lòng, lưu hành nội bộ, không được ném đá, quăng gạch, trứng thối và một số vật dụng sắc nhọn khác, đặc biệt là không được nâng cao quan điểm chính trị về bất cứ 1 điều gì trong bài viết này. Và anh em trong phòng có điều gì không phải xin được lượng thứ. Nếu ko lượng thứ là mai trẫm biểu tình, bãi công, không nấu cơm. Xin trân trọng cảm ơn. P/S: Anh Putin nhá, hôm nay pha ấm chè rõ đặc làm em mất ngủ, gần 5h sáng rồi mà chưa ngủ đây này, vì vậy ngồi viết bài này cho đơn lạnh lẽo trong đêm mưa rào Philippines. Dương Tùng (Paul) Nov. 29/2013 Lucban, Quezon, Filippines.
Posted on: Thu, 28 Nov 2013 21:42:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015