NHỮNG NGƯỜI GỌI HỒN - TopicsExpress



          

NHỮNG NGƯỜI GỌI HỒN TONU SARV (Estonia) “Hãy làm một việc gì đó đi nào,”Marinka đề nghị. “Mình thấy được đấy,” Tom nói. Bọn tôi rút vào một căn phòng màu nâu. Marinka lắc lư đôi giày băng túp dài lòng thòng xuống tận mấy ngón chân. Còn Teodor thì đi dọc trước kệ sách và huýt sáo một bài mazuka của Ba Lan. Buồn chán quá ta! “Bọn mình hãy gọi một hồn ma lên,”Pahn nói lầm bầm, mơ màng. Jaanus thậm chí chẳng nói tiếng nào. Marinka thôi không lắc lư cặp chân nữa. “Mình không biết gọi hồn ma của ai đây?” Tom hỏi. “Của ai không quan trọng,”Pahn nói. “Chẳng hạn mình thử gọi Columbus lên coi.” “Rất tuyệt,” Marinka nói. “Hỏi bất cứ việc gì,” Tom nói. “Ồ không,” bấy giờ Marinka mới chen vào,”Sao chúng ta không gọi lên một hồn ma thực sự ấy? Các bạn biết đấy, hồn ma cha của Hamlet.” “Hừm,”Pahn nói,”Khó lắm đấy. Nhưng mình cứ thử xem!” Marinka đem ra một tờ báo. Pahn đặt đĩa lên trên tờ báo và bọn tôi đặt một ngón tay lên mép đĩa. “Nó đã di chuyển rồi kìa,”Marinka kêu lên. “Không phải đâu,” Tom sửa,” Tại tớ lỡ đẩy nó đấy.” Bọn tôi hết sức tập trung. Cái đĩa có vẻ như động đậy, nhưng rồi ngừng lại. Marinka định nói gì đó thì điện thoại reng lên. Tom nhấc ống nghe. Cậu ta lắng nghe một lúc đoạn từ từ đặt máy xuống. Mặt cậu ta trở nên xanh mét. “Ai thế?” Marinka hỏi. “Ma,” Tom nói, giọng cậu ta run rẩy. “Ôi!” Marinka hét lên,”Ông ta nói gì với bạn thế?” Tom im lặng và cau có nhìn bọn tôi. “Ông ta nói là...Rõ ràng mấy bạn biết rằng tôi không hiểu được tiếng Anh kia mà!” ĐIỀU GÌ ĐÈ NẶNG LÊN TÂM TRÍ TÔI ? RAIVO RAIGNA (Estonia) Tôi thường đỏ mặt bởi đường học vấn chưa được hoàn chỉnh của mình và luôn cảm thấy xấu hỗ. Mỗi lần sau một sự cố khó chịu nào đó, tôi lại tự rủa xả mình và nghĩ rằng tôi đã có thể sốt sắng chuyên tâm hơn nữa vào các môn học tại trường. Bây giờ thì chuyện ấy quá muộn rồi bởi vì... Tôi mất đi sự thích thú ở việc học hành vào năm thứ sáu ở trường khi những dấu hiệu thỏa mãn đầu tiên chen vào trong bài luận văn đang làm của tôi. Vào năm thứ bảy thì tôi đã có cả đống dấu hiệu tự hài lòng ấy, và vào cuối năm thứ tám, tôi thi hỏng và phải học lại. Khi vào trung học, tôi lặp lại lời thề là phải từ bỏ những điều xuẩn ngốc của thời thơ ấu và hoàn toàn hiến thân cho việc học hành. Rủi thay, năm học thứ chín và thứ mười đã trôi qua quá nhanh đến nổi tôi cũng không có thì giờ để nhặt nhạnh sách vở lên nữa. Tuy vậy, bằng một lá thư tay tẻo tẹo, tôi đã được tiến từ lớp này lên lớp khác. Tôi rất tiếc mà nói rằng trong năm học sau cùng, tôi cũng không chịu sửa đổi phong cách học hành của mình chút gì cả, và rằng một vài thành viên trong hội đồng nhà trường đã có sự thiếu sót trong việc kiểm tra mức độ ngu ngốc của học sinh. Rồi đến đại học. Làm sao tôi được thu nhận thì tôi đã...quên lửng mất rồi. Bấy giờ tôi cố gắng học hành, nhưng rủi thay sự kiên nhẫn của tôi đã tan biến ngay ở phút đầu tiên. Có vô số các kỳ thi và tái thi, và bằng cách nào đó, thậm chí tôi còn tậu được cái bằng kỹ sư nữa. Luôn luôn khi tôi gặp những người trẻ tuổi đang theo học ở các trường trung học, trường kỹ thuật hoặc ngay ở các học viện cao cấp hơn nữa, tôi đều ghen ghét đố kỵ bọn họ. Và chỉ bởi vì đường học vấn của tôi chưa được hoàn chỉnh. MỘT CON BÒ HAY MỘT CHIẾC XE ? ERIK PUVI (Estonia) Một con bò có nhiều cái tiện lợi. Một con bò đến với bạn khi bạn gọi nó, một chiếc xe hơi thậm chí còn không chịu đến khi có lời sai bảo của bạn. Một con bò sản xuất ra nhiều sữa, trong khi một chiếc xe chẳng sinh ra gì cả ngoài lòng ghen tị. Một con bò thường trầm tư mặc tưởng khi đang đứng, do đó tiếp tục sản xuất ra sữa, trong khi một chiếc xe đang đỗ chẳng làm gì cả mà chỉ đứng đó và rỉ sét. Những người đi bộ chẳng có biểu lộ gì với một con bò. Một con bò hầu như không bao giờ đi lui, tỉ xuất phần trăm đá hậu một người nào đó, dù nó tiến hay lùi, thì rất nhỏ một cách đáng buồn cười. Khi chạy tới trước, một con bò không cố gắng chạy vượt qua đồng loại nó với tốc độ cao mà chỉ len lén chạy phía sau. Con bò không có nhu cầu về những con đường hiện đại. Nó chỉ thích những cánh đồng cỏ hơn, và ở đó nó luôn cư xử với thái độ dễ bảo. Mặc dù đèn tín hiệu giao thông không được lắp đặt ở những cánh đồng cỏ, tai nạn ở đây lại ít hơn ở những con đường có đèn tín hiệu giao thông. Một con bò sẽ vẫn đứng thẳng khi nó đi vào trong một mương rảnh. Một con bò trong mương rảnh có nghĩa là một con bò trong tình trạng sức khỏe tốt và phần phía trước của nó không bị làm cho bẹp dí đi. Một con bò không có những bộ phận tháo ra dễ dàng mà khi đêm tối xuống, người ta sẽ che đậy những dấu vết khả nghi đi để bán được với một cái giá trời ơi cho những người chủ mới vào sáng sớm hôm sau. Bạn không thể quá giang một con bò mà chỉ có thể đánh cắp nó. Một con bò có thể ngốn hết một khối lượng cỏ dù có kích cỡ nào đi nữa. Nếu bạn muốn làm đầy một chiếc xe, bạn phải tìm ra địa điểm thích hợp cho mục đích này. Con bò là loài hữu dụng và được huấn luyện tốt, và không cần thiết để đổi lấy một con bò khác, cho dù con bò của người hàng xóm có trẻ và đẹp hơn đi nữa. Còn nữa, con bò là loại hàng hóa không để ý đến mùa màng thời tiết. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, chiếc xe thì được người ta ưa thích hơn là con bò. Chỉ có một cái chuông có thể buộc quanh cổ một con bò, trong khi bạn không bao giờ nghĩ đến việc buộc một cái chuông quanh một chiếc xe cả. Một chiếc xe có thể để trước cửa nhà, một con bò thì sẽ được cột lại phía đàng sau nhà. Bạn không thể đưa cô vợ người hàng xóm ra lái một con bò. Một người chủ xe hơi có sự chọn lựa: ăn điểm tâm ởPuiatu, ăn trưa ở Assallala, và ăn tối ở Tankurana, với một con bò, bạn phải ăn mọi bữa ăn tại Puiatu mà thôi. Vậy đây là câu hỏi: Một con bò hay một chiếc xe? Vẫn còn tùy thuộc chế độ ngày hôm ấy. Vĩnh Hiền dịch
Posted on: Mon, 22 Jul 2013 00:16:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015