Nagasawa nói với Turo: Thôi nào, hãy hạnh phúc nhé. Tớ - TopicsExpress



          

Nagasawa nói với Turo: Thôi nào, hãy hạnh phúc nhé. Tớ có cảm giác cậu sẽ gặp khối chuyện cứt đái ở đời, nhưng cậu là một thằng đểu cứng đầu, tớ tin chắc cậu sẽ xử lí được hết. Có cho phép tớ khuyên cậu một điều không? Nói đi. Đừng tự trách móc mình, hắn nói. Chỉ những thằng vứt đi mới làm thế! Tớ sẽ nhớ, tôi nói. Chúng tôi bắt tay nhau và đi mỗi người một ngả, hắn đến cái thế giới mới của hắn, tôi về vùng đầm lầy của mình. (Trích Rừng Nauy của Haruki Murakami) Đúng, chỉ có kẻ vứt đi mới ngồi đó tự trách móc mình. Tối nay về đọc lại quyển sách gối đầu đó để lên dây cót, vực dậy tinh thần.
Posted on: Fri, 25 Oct 2013 13:39:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015